Khắp nơi đổ về Hà Nội, giới trẻ mang loa, ghế nhựa ‘cắm chốt’ chờ diễu binh

Ngày 29/8, tại các tuyến phố Trần Phú, Hùng Vương, Lê Hồng Phong…, hàng nghìn người dân, trong đó có đông đảo bạn trẻ đã đổ về từ sớm để giữ vị trí đẹp xem buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80. Không ít bạn mang theo ba lô lớn, ô, áo mưa, đồ ăn, thậm chí cả ghế nhựa để sẵn sàng ngồi xuyên đêm, chờ đến giờ phút các khối diễu binh tiến qua Quảng trường Ba Đình.

z6956998290234_80a30320d38ab435a7c5a308c7ed2f7f.jpg
Hàng nghìn người dân đã đổ về từ sớm để giữ vị trí đẹp xem buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80.

Nguyễn Văn Cường (18 tuổi, Hải Phòng) dậy từ rất sớm mang theo ba lô nặng 15 kg cùng một chiếc loa “size vừa” để có thể vừa ngồi chờ vừa nghe nhạc.

“7 giờ sáng, em bắt xe từ Hải Phòng đến Hà Nội, 8h50 đã tới đây. Loay hoay hơn một tiếng rưỡi, em mới tìm được chỗ ngồi ưng ý. Vì đi đường xa đến nên em quyết ngồi chờ đến sáng mai, nhất định không rời vị trí để được xem diễu binh tận mắt”, Cường nói.

z6958342709390_8802d99411cbe66a7b181c4c01327f33.jpg
Nguyễn Văn Cường (18 tuổi, Hải Phòng) cùng bạn bè ngồi "giữ chỗ" trên tuyến phố ở Hà Nội.

Không kém phần háo hức, Nguyễn Đặng Khánh Hà (19 tuổi, Bắc Ninh) cùng bạn là Nguyễn Thị Hồng Ngọc cũng có mặt từ 10 giờ sáng nay. Cả hai cho biết đã chuẩn bị đồ ăn, sạc dự phòng, nước uống, ô dù và cả đồ makeup sẵn sàng cho cả hôm nay và ngày mai.

“Hôm 27/8 em đã đi xem rồi nhưng mê quá, tự hào quá nên hôm nay lại tiếp tục. Được trực tiếp chứng kiến không khí trọng đại này khiến em thấy rất vinh dự, cảm thấy không thể bỏ lỡ. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này em đã mang rất đầy đủ đồ dùng cần thiết nên bây giờ chỉ việc ngồi chờ tới giờ thôi”, Khánh Hà chia sẻ.

z6957520544549_37f0460b4c84d19c1d59eb90979f50df.jpg
Bạn Đặng Khánh Hà và Nguyễn Thị Hồng Ngọc có mặt trước 1 ngày chờ đợi xem diễu binh ở Hà Nội.

Nhiều gia đình cũng đưa con nhỏ đến từ sớm. Chị Tạ Thị Hiện (43 tuổi, Quốc Oai) cho biết cả nhà bốn người mang theo đủ đồ đạc để ngồi xuyên đêm. “Đây là lần đầu tiên cả gia đình được xem diễu binh nên rất háo hức, dù mưa cũng không nản”, chị nói.

Với nhiều người trẻ, việc “xí chỗ” xem tổng duyệt không chỉ đơn thuần là chờ một màn trình diễn quy mô, mà còn là dịp để hòa mình vào bầu không khí hào hùng, tự hào dân tộc.

“Em cảm thấy rất vui, rất tự hào khi mọi người từ khắp nơi tụ hội về đây. Hôm nay em đã nghỉ làm để được hòa mình vào bầu không khí ấy. Vì thế nên dù mưa em cũng sẽ ngồi xuyên đêm, không ngủ, chỉ để chờ giây phút diễu binh bắt đầu. Không biết cuộc đời được mấy lần có thể đến Hà Nội xem diễu binh nên lần này em rất quyết tâm”, Nguyễn Phương Trinh (23 tuổi, Nghệ An), chia sẻ.

Càng về chiều tối, dòng người đổ về trung tâm Hà Nội càng đông, tạo nên bầu không khí sôi động, rộn ràng trước giờ tổng duyệt - một sự kiện quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Xem thêm

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Phía Tây Hà Nội ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy

Phía Tây Hà Nội ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy

(CLO) Mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến sáng ngày 17/9 đã khiến nhiều khu vực, tuyến đường trọng điểm khu vực phía Tây Hà Nội ngập sâu. Không ít phương tiện cố gắng đi qua điểm ngập đã chết máy và phải gọi cứu hộ.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Thái Nguyên: Xả nước qua tràn hồ Núi Cốc từ 14h ngày 17/9

Thái Nguyên: Xả nước qua tràn hồ Núi Cốc từ 14h ngày 17/9

(CLO) Nhằm chủ động điều tiết mực nước hồ Núi Cốc trong điều kiện mực nước đang có xu hướng gia tăng, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên sẽ điều tiết xả nước qua tràn hồ Núi Cốc từ 14h ngày 17/9, trong bối cảnh mực nước hồ đang có xu hướng gia tăng.

Cỡ chữ bài viết: