Tối 23/5, tại Quảng trường Thành Sen (Hà Tĩnh), gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh và Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Tĩnh tổ chức đêm nhạc “25 năm nhớ Trịnh Công Sơn” với chủ đề “Sống trong đời sống - Cần có một tấm lòng”.
Tham dự chương trình có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, gia đình cố nhạc sĩ cùng đông đảo văn nghệ sĩ, người yêu nhạc trong và ngoài tỉnh.
Ngay từ khi ánh đèn sân khấu bừng sáng, không gian Thành Sen như chậm lại. Trên những hàng ghế phía dưới, nhiều khán giả tóc đã điểm bạc vẫn chăm chú dõi theo từng giai điệu. Có người lặng lẽ ngân nga theo bài hát, có người khẽ lau giọt nước mắt khi những ca từ quen thuộc vang lên giữa đêm Hà Tĩnh.
Ngồi giữa dòng người, bà Nguyễn Thị Hòa (62 tuổi, phường Thành Sen) xúc động chia sẻ: “Tôi nghe nhạc Trịnh từ thời còn trẻ. Mỗi bài hát như một lát cắt của cuộc đời, càng nghe càng thấm. Hôm nay được nghe trực tiếp giữa không gian lớn như thế này, cảm xúc rất đặc biệt”.
Đêm nhạc nằm trong chuỗi chương trình tưởng niệm 25 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Hà Tĩnh là địa phương đầu tiên khu vực Bắc Trung Bộ được gia đình cố nhạc sĩ lựa chọn tổ chức chương trình, cho thấy tình cảm đặc biệt dành cho mảnh đất giàu truyền thống văn hóa này.
Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng gắn bó với nhạc Trịnh như Cẩm Vân, Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng, Đức Tuấn, Lệ Quyên, Hà Lê, Kyo York, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn… cùng nhiều nghệ sĩ trẻ.
Đêm nhạc được kết cấu thành ba chương: “Việt Nam quê hương tôi”, “Hà Tĩnh ta về” và “Ta đã thấy gì trong đêm nay”. Mỗi chương là một mạch cảm xúc riêng, đưa khán giả đi qua những suy tư về quê hương, thân phận con người, tình yêu và khát vọng hòa bình.
Mở đầu chương “Việt Nam quê hương tôi”, ca sĩ Đức Tuấn thể hiện ca khúc “Hôm nay tôi nghe” đầy sâu lắng. Những giai điệu quen thuộc vang lên giữa quảng trường rộng lớn khiến nhiều khán giả lặng người. Âm nhạc của Trịnh Công Sơn không ồn ào, không phô diễn kỹ thuật, nhưng đủ sức chạm tới những miền sâu kín nhất trong tâm hồn người nghe.
Ở chương trình “Hà Tĩnh ta về”, khán giả được thưởng thức những ca khúc nổi tiếng như “Biển nhớ”, “Diễm xưa”, “Hạ trắng”, “Ru đời đi nhé”… qua phần trình diễn đầy cảm xúc của các nghệ sĩ. Tiếng saxophone da diết của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn hòa cùng tiếng hát nồng nàn của các ca sĩ đã tạo nên một không gian âm nhạc vừa sâu lắng, vừa gần gũi.
Không chỉ là đêm biểu diễn nghệ thuật, chương trình còn gợi mở nhiều giá trị nhân văn mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gửi gắm trong âm nhạc. Những ca từ đầy triết lý về tình yêu thương, sự sẻ chia và khát vọng hòa bình vẫn còn nguyên giá trị sau nhiều thập niên.
Sinh thời, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được xem là một trong những tên tuổi lớn của nền tân nhạc Việt Nam. Ông sinh ngày 28/2/1939 tại Thừa Thiên Huế, để lại khoảng 600 tác phẩm, trong đó có hơn 200 ca khúc được công chúng yêu mến rộng rãi. Âm nhạc của ông mang phong cách riêng biệt, hình thành nên dòng nhạc quen thuộc với công chúng mang tên “nhạc Trịnh”.
Khoảnh khắc lắng đọng nhất của đêm nhạc có lẽ là khi ca khúc “Nối vòng tay lớn” vang lên ở phần kết chương trình. Hàng nghìn khán giả cùng đứng dậy hòa giọng với các nghệ sĩ. Những cánh tay nối dài trong ánh đèn sân khấu, những tiếng hát hòa chung giữa quảng trường rộng lớn như xóa nhòa mọi khoảng cách.
Trong đêm Thành Sen đầy cảm xúc ấy, âm nhạc của Trịnh Công Sơn không chỉ được nghe bằng đôi tai, mà còn được cảm nhận bằng những rung động sâu thẳm của trái tim. Và có lẽ, sau 25 năm kể từ ngày ông rời xa cõi tạm, những giai điệu ấy vẫn đang tiếp tục nối dài hành trình của tình yêu thương, lòng nhân ái và khát vọng sống đẹp trong mỗi con người.