Ông Aoun gọi các cuộc không kích của Israel ngày 6/9, trong đó làm hư hại các cơ sở chính quyền và phá hủy một bệnh viện không còn hoạt động, là "một sự leo thang nguy hiểm... đã lan tới các cơ quan nhà nước Lebanon và các cơ sở y tế".
Tổng thống Lebanon kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ, "khẩn cấp hành động để chấm dứt những hành vi vi phạm này". Washington là bên thúc đẩy các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Lebanon, đồng thời bảo trợ khuôn khổ thỏa thuận giữa hai nước hồi tháng 6.
Bộ Y tế Lebanon cho biết, hai người thiệt mạng trong các cuộc không kích tại Nabatieh al-Fawqa, trong khi hai phụ nữ khác tử vong tại làng Arab Salim gần đó. 20 người, trong đó có nhiều phụ nữ và ba trẻ em, bị thương tại các khu vực Nabatieh al-Fawqa, thành phố Nabatieh và thị trấn Kfar Rumman. Bộ này sau đó thông báo thêm ba người thiệt mạng trong một cuộc không kích nhằm vào bãi đỗ xe gần Nabatieh.
Thị trưởng Nabatieh Abbas Fakhreddine cho rằng, "Chính phủ Lebanon phải hành động... và ít nhất phải bảo vệ các cơ quan của mình", đồng thời cho biết đây là lần thứ hai các tòa nhà chính quyền tại địa phương bị hư hại do không kích.
Lebanon bị cuốn vào cuộc chiến rộng lớn hơn tại Trung Đông từ tháng 3, sau khi Hezbollah tấn công Israel để ủng hộ Iran. Israel đáp trả bằng các cuộc không kích và chiến dịch trên bộ tại Lebanon, khiến hơn 4.300 người thiệt mạng.
Bạo lực đã giảm kể từ khi Mỹ và Iran đồng ý ngừng bắn vào tháng 6 trong một thỏa thuận có liên quan đến cả cuộc xung đột giữa Lebanon và Israel, tiếp đó là khuôn khổ thỏa thuận trực tiếp giữa Israel và Lebanon trong tháng này. Tuy nhiên, lực lượng Israel vẫn hoạt động trong "vùng an ninh" do nước này tự thiết lập dọc biên giới, trải dài khoảng 10 km vào lãnh thổ Lebanon.