Người đứng đầu cơ quan nhân đạo Liên hợp quốc Tom Fletcher cho biết ông đã chứng kiến “mức độ tàn bạo, sự coi thường luật pháp quốc tế và bạo lực tình dục nghiêm trọng” tại nhiều điểm nóng trong năm 2025.
Phát biểu trước báo giới, ông mô tả tình hình hiện nay là “thời kỳ của sự tàn bạo, vô luật pháp và thờ ơ”, khi “các quy tắc bị phá vỡ” và “nền tảng chung sống liên tục bị tấn công”.
Khi công bố kế hoạch huy động tối thiểu 23 tỷ USD để hỗ trợ 87 triệu người tại các khu vực nguy hiểm nhất như Gaza, Ukraine, Sudan, Haiti và Myanmar, ông Fletcher nhấn mạnh đây là “lời kêu gọi ưu tiên cao”, được xây dựng trên “những lựa chọn sống còn đầy đau đớn”.
Liên hợp quốc muốn huy động tối đa 33 tỷ USD để hỗ trợ 135 triệu người trong năm 2026, dù nhận thức rằng mục tiêu này có thể khó đạt được sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt giảm mạnh viện trợ nước ngoài.
Ông Fletcher bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ xem xét các cải cách nhằm nâng cao hiệu quả viện trợ và “gia hạn cam kết” hỗ trợ quốc tế. Liên hợp quốc ước tính khoảng 240 triệu người tại các vùng xung đột, dịch bệnh, thiên tai và chịu tác động biến đổi khí hậu đang cần cứu trợ khẩn cấp.
Theo Liên hợp quốc, lời kêu gọi viện trợ năm 2025 trị giá hơn 45 tỷ USD chỉ nhận được 12 tỷ USD - mức thấp nhất trong một thập kỷ - khiến số người được hỗ trợ giảm xuống còn 98 triệu người, ít hơn 25 triệu người so với năm trước. Dù Mỹ vẫn là nhà tài trợ nhân đạo lớn nhất, khoản đóng góp đã giảm mạnh từ 11 tỷ USD năm 2024 xuống 2,7 tỷ USD trong năm 2025.
Gaza và Bờ Tây đứng đầu danh sách ưu tiên năm 2026, với yêu cầu 4,1 tỷ USD để hỗ trợ ba triệu người. Sudan cũng là điểm cần hỗ trợ khẩn cấp, khi xung đột khiến hàng triệu người phải di dời; Liên hợp quốc kỳ vọng huy động 2,9 tỷ USD để hỗ trợ 20 triệu người.
Liên hợp quốc dự kiến kêu gọi các nước mở ngân quỹ trong 87 ngày tới, mỗi ngày ứng với một triệu người đang cần hỗ trợ. Nếu mục tiêu không đạt, chiến dịch sẽ được mở rộng sang xã hội dân sự, doanh nghiệp và người dân.