Mới đây, trang Sohu bình chọn 'Lôi Đình Chiến Tướng' là dự án phim ảnh gây thất vọng nhất màn ảnh Hoa ngữ trong năm 2020. Thậm chí, khi chỉ vừa mới phát sóng đã nhận về điểm số "lẹt đẹt" 2,5 trên Douban, kèm theo đó là sự chỉ trích của khán giả và giới chuyên môn, nhiều đến mức phim bị dừng chiếu vô thời hạn.
Nguyên nhân khiến bộ phim lại trở thành tác phẩm dở nhất năm 2020 của làng phim ảnh Hoa ngữ. Điển hình như cảnh Quách Huân (Cao Vỹ Quang) vẫn thản nhiên hút xì gà hay uống cafe trong khi trên chiến trường nguy hiểm.
Bên cạnh đó, kỹ xảo của phim cũng gây cho khán giả liên tưởng đến kỹ xảo trong các phim kiếm hiệp. Một quân nhân khi bị trúng đạn thay vì gục ngay tại chỗ, anh ta lại bị bắn ra xa cả mét. Cảnh vật ở đằng sau lại nổ tung cùng với hiệu ứng làm chậm khiến cho cảnh quay này trở nên vừa ảo vừa sến.
Hơn nữa, các yếu tố lồng ghép trong phim cũng kém duyên. Các quân nhân trong phim liên tục “thả thính” và “đớp thính” từ diễn viên nữ trong lúc làm nhiệm vụ vẫn có tâm. Việc chiến đấu dường như không còn quan trọng đối với họ. Khoảnh khắc một anh quân nhân cởi áo khoác nhường cho cô gái khi cả hai đang cùng ngâm nước lạnh của bộ phim khá vô lý vì chiếc áo khoác thêm không có tác dụng gì trong hoàn cảnh này.
Cách ăn mặc quá chải chuốt của các diễn viên trên phim đã khiến nhiều người liên tưởng Lôi Đình Chiến Tướng như một sàn diễn catwalk thay vì chiến trường khốc liệt. Trang phục của nữ lại là những chiếc váy chiết eo, mang một đôi giày trắng còn nam thì tranh thủ vuốt keo tóc tai và sải bước chân như siêu mẫu giữa trận đánh.
Tất cả những điều trên đã hạ thấp giá trị của bộ phim và tính hiện đại được đẩy vào không phù hợp đã phản tác dụng. Những gian khổ mà thế hệ trước đã trải qua đều bị bộ phim ngó lơ khiến khán giả cảm thấy bất bình nên phim đã bị dừng chiếu vô thời hạn.