Cát Chùa Sì - một địa danh khá mới lạ - là một đỉnh núi nằm ẩn mình giữa những dãy núi trập trùng của bản Sà Dề Phìn, xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Đây là điểm đến đầy cuốn hút cho những ai yêu thích thiên nhiên hoang sơ kỳ vĩ và những hành trình “chạm” tới giới hạn của bản thân.
Đỉnh Cát Chùa Sì nằm cách trung tâm xã Sìn Hồ khoảng 10km, nếu di chuyển từ thành phố Lai Châu bằng xe máy, thời gian mất khoảng 2 giờ đồng hồ. Nằm ở độ cao 1715m, đỉnh Cát Chùa Sì từ bao đời nay nơi đây vẫn là cột mốc thiêng liêng giữa đất trời biên viễn.
Hành trình lên đỉnh núi không quá đèo dốc nhưng khá gập ghềnh. Chị Bàn Thị Thanh, một hướng dẫn viên du lịch ở Sìn Hồ cho biết, trước đây con đường lên núi chỉ là đường mòn nhỏ, khá khó đi, nhất là khi trời mưa. Hiện nay, Nhà nước đã đầu tư xây dựng con đường bê tông với hàng rào bảo vệ chắc chắn nên giao thông thuận lợi hơn nhiều.
Dù vậy, vẻ hoang sơ vẫn vẹn nguyên ở nơi đây. Nhìn từ trên cao, con đường nhỏ uốn lượn quanh các triền núi như một dải lụa trắng mềm mại vắt ngang lưng trời. Mỗi khúc cua là một bức tranh mở ra, khi thì rực nắng, lúc lại mờ sương. Một bên là vách đá rêu phong trầm mặc, một bên là thung lũng hun hút, mây cuộn quanh chân núi. Có lúc mây trôi ngang mặt, cả khung cảnh bồng bềnh như ta đang bước đi trong giấc mơ. Có đoạn gió thổi ào qua, hun hút giữa bao la đất trời.
Gọi là “đỉnh” nhưng Cát Chùa Sì lại có khoảng bằng phẳng rất rộng. Đứng ở đây, ta có thể thu vào tầm mắt một không gian rộng lớn bao la. Xa xa ruộng bậc thang xếp tầng tầng như nét chạm khắc trên thân núi từ bao đời. Điểm xuyết trong cảnh núi rừng hùng vĩ ấy là làng bản của đồng bào Mông ẩn hiện như một bức tranh.
Đặc biệt, nằm không xa đỉnh núi, ẩn mình sâu trong rừng già, “thác bay” Cát Chùa Sì hiện lên như một vệt sáng trắng giữa màu xanh thăm thẳm. Thác cao hàng trăm mét, đổ xuống từ vách đá dựng đứng. Nhưng điều kỳ lạ là dòng nước không đổ ầm ào như thường thấy mà nhẹ tênh, mềm mại như đang bay lững lờ giữa không trung. Có lẽ vì thế mà người dân gọi là “thác bay”.
Bụi nước do dòng nước đổ xuống gặp gió núi, tạo nên lớp sương mù kỳ ảo khiến bất kỳ ai lần đầu chứng kiến sẽ có cảm giác đang bước vào một thế giới khác, nơi thiên nhiên cất lời bằng âm thanh của nước, của gió và sự tĩnh lặng. Và nếu muốn một điểm tựa cho tâm hồn thanh sạch thì bạn cứ ngả lưng vào lòng đất để hứng gió trời mơn man, để được đất mẹ vỗ về trong tâm thức.
Theo chị Bàn Thị Thanh, không chỉ hấp dẫn bởi khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, đỉnh Cát Chùa Sì còn là nơi lý tưởng để săn mây, cắm trại, trekking... Du khách cũng có cơ hội trải nghiệm văn hóa bản địa khi tham gia chợ phiên, thưởng thức ẩm thực đặc sản Tây Bắc, mặc thử trang phục truyền thống và lưu giữ những bức ảnh kỷ niệm khó quên.
Ngoài đỉnh Cát Chùa Sì, khi đến huyện Sìn Hồ, du khách có thể kết hợp tham quan thác Nậm Lúc, núi Đá Ô, động Ông Tiên, đồi chè cổ… Bên cạnh đó, cơm lam, thịt trâu gác bếp, rượu ngô… là những đặc sản du khách nên thử khi ghé thăm vùng đất này.
Chị Thanh cho hay, gia đình chị cũng như nhiều hộ dân khác ở Sìn Hồ nhận đặt tour du lịch trải nghiệm cuộc sống dân dã với đồng bào dân tộc Dao, đặt mâm nấu những món đặc trưng của dân tộc địa phương cũng như cung cấp các dịch vụ massager, tắm lá thuốc gia truyền dân tộc Dao…
“Hành trình chinh phục đỉnh Cát Chùa Sì sẽ là cơ hội để bạn rũ bỏ những ồn ào phố thị, tìm về với thiên nhiên nguyên sơ và cảm nhận sự bình yên sâu lắng của núi rừng Tây Bắc. Đừng bỏ lỡ, hãy lên lịch cho hành trình chinh phục đỉnh Cát Chùa Sì và thác bay để hòa mình vào thiên nhiên, khám phá nét đẹp nguyên sơ của vùng đất Sìn Hồ”, chị Thanh chia sẻ.