(CLO) Một người cha ở Trung Quốc may mắn sống sót sau khi cố gắng tự tử vì cảm thấy xấu hổ do con trai của mình vẫn chưa có vợ ở tuổi 29.
Theo kênh tin tức địa phương KNews, người đàn ông 55 tuổi đã đưa một mảnh giấy cho bảo vệ tại ga tàu hỏa Thượng Hải vào ngày 22/1 và nói rằng ông vừa uống thuốc độc. Sau đó người đàn ông này ngất xỉu ngay tại chỗ.
Trong bức thư gửi con trai, người cha này viết rằng ông "sống một cuộc đời xấu hổ" vì con trai ông vẫn chưa thành lập gia đình. Ông viết thêm trong bức thư tuyệt mệnh: "Những người ở độ tuổi bố trong xóm đều đã có con cháu cả rồi. Nhưng con đã 29 tuổi mà chẳng làm được gì".
Rất may, người đàn ông đã sống sót sau vụ việc và đang được điều trị tại bệnh viện. Vụ việc đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội về những áp lực đối với giới trẻ Trung Quốc phải sớm lập gia đình và ổn định cuộc sống.
Trên mạng xã hội Weibo, một người dùng tỏ ra cảm thông với người cha: "Trách nhiệm của người cha là phải nuôi dạy con trai thật tốt, cho con ăn học tử tế, nhưng cũng phải chứng kiến con lập gia đình và khởi nghiệp. Chỉ có như vậy, người cha mới được gọi là hoàn thành sứ mệnh của mình".
Nhưng một số khác lại bình luận rằng việc gây sức ép con cái lấy vợ, lấy chồng là cổ hủ, lạc hậu. Ở Trung Quốc, độ tuổi kết hôn được mong đợi của nam giới là trước 30. Vì vậy, không hiếm trường hợp các bậc cha mẹ đã sớm thúc ép con cái lập gia đình khi bước gần đến ngưỡng tuổi đó.
Nếu phụ nữ trẻ ở Trung Quốc chưa kết hôn sau 27 tuổi, họ được gọi là “ế chồng”. Nhưng điều này xảy ra với gần một nửa số phụ nữ trẻ thành thị của Trung Quốc trong một cuộc khảo sát năm ngoái.
Mu Zheng, một chuyên gia xã hội học tại Đại học Quốc gia Singapore, bình luận rằng: “Đối với những người đàn ông, họ bị thúc ép phải ổn định cuộc sống càng sớm càng tốt vì có trách nhiệm tiếp nối dòng dõi gia đình".
Bà nói thêm rằng: “Hôn nhân cũng là một dấu mốc quan trọng của sự trưởng thành trong xã hội và thành công của cá nhân. Với giá nhà ở cao của Trung Quốc và kỳ vọng nam giới đảm nhận phần lớn chi phí trong gia đình, việc lấy vợ cũng phần nào cho thấy người đàn ông đó đang thành đạt".
(CLO) Chu Vũ Đế, người trị vì nhà Bắc Chu tại phía bắc Trung Quốc thế kỷ thứ 6, đã qua đời đột năm 36 tuổi. Nguyên nhân cái chết, và cả nhân dạng của vị hoàng đế này mới được hé lộ qua một phát hiện khảo cổ học gần đây.
(CLO) Với hy vọng có cuộc sống tốt hơn, những người nhập cư đến Mỹ đảm nhận công việc lấp hố trên cầu Francis Scott Key vào lúc nửa đêm, và cuối cùng công việc đó khiến họ bỏ mạng ở bến cảng Baltimore.
(CLO) Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công vào một thành viên NATO, song cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ không quân nào của phương Tây có máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất dự kiến triển khai ở Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của Nga.