Mỹ cảnh báo sắp tấn công 'rất mạnh', Iran quyết không 'đầu hàng'

(CLO) Vào ngày 7/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran sẽ phải hứng chịu một đòn tấn công “rất mạnh”.

Mỹ quyết kết thúc cuộc chiến bằng quân sự

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/3 tuyên bố Iran sẽ phải hứng chịu một đòn tấn công "rất mạnh", đồng thời cho biết Washington đang cân nhắc mở rộng phạm vi cũng như các nhóm mục tiêu bị nhắm đến, song không nêu chi tiết cụ thể.

Trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: "Hôm nay Iran sẽ bị giáng một đòn rất mạnh. Những khu vực và nhóm người trước đây chưa từng được xem xét là mục tiêu tấn công hiện đang được cân nhắc nghiêm túc để bị tiêu diệt hoàn toàn và chắc chắn thiệt mạng...".

Screenshot 2026-03-07 231419
Bài đăng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên nền tảng Truth Social.

Ông Trump cũng đề cập đến việc Tổng thống Iran gần đây đã gửi lời xin lỗi tới các quốc gia láng giềng sau hàng loạt các cuộc tấn công căng thẳng trong khu vực. Ông coi đó như một hành động "đầu hàng".

Trả lời phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, Tổng thống Mỹ còn đã nêu khả năng cuộc chiến chống Iran chỉ kết thúc khi nước này không còn quân đội hoạt động hoặc bất kỳ lãnh đạo nào còn nắm quyền. Ông nói rằng mình không quan tâm đến việc đàm phán với Iran vào thời điểm này.

Kho dầu các bên bị nhắm mục tiêu

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra vào ngày Israel và Iran liên tục công kích lẫn nhau khi cuộc chiến ở Trung Đông bước sang tuần thứ hai

Israel tấn công các cơ sở hạ tầng dầu mỏ Iran vào ngày 7/3. Nguồn: X/DropSite

Trong các cuộc tấn công mới nhất, máy bay Israel đã không kích các cơ sở năng lượng xung quanh Tehran vào thứ Bảy, với Kênh 14 Israel đưa tin rằng khoảng 30 bồn chứa dầu lớn tại nhà máy lọc dầu lớn nhất Iran đã bị nhắm đến trong một trong những bước leo thang đáng kể nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Video cho thấy các đám cháy lớn tại nhà máy lọc dầu Shahr-e Rey phía nam Tehran, một trong những khu phức hợp lọc dầu lớn nhất Iran, và một vụ nổ tại kho dầu Fardis ở Karaj, một thành phố phía tây thủ đô của Iran.

Một nguồn từ Bộ Dầu mỏ Iran cho hãng tin Fars biết rằng ba kho chứa ở Kouhak và Shahran tại Tehran, cũng như ở Karaj, đã bị máy bay chiến đấu Israel tấn công.

Đầu hàng vô điều kiện là "một giấc mơ hão huyền"

Trước đó, Tổng thống Iran đã xin lỗi các nước láng giềng để xoa dịu sự phẫn nộ ở Vùng Vịnh. Phát biểu được cho là đã gây ra bất đồng trong giới lãnh đạo Iran. Điều này phần nào được cho thấy qua việc Iran vẫn tiếp tục tấn công các mục tiêu và tài sản liên quan đến lợi ích của Mỹ tại Trung Đông.

Cảng Salman của Bahrain bốc cháy sau cuộc tấn công của Iran. Nguồn: X/RT

"Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến các nước láng giềng bị ảnh hưởng bởi hành động của Iran", Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói, đồng thời kêu gọi họ không tham gia vào các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Ông bác bỏ yêu cầu của Trump về việc Cộng hòa Hồi giáo Iran đầu hàng vô điều kiện là "một giấc mơ hão huyền", nhưng cho biết hội đồng lãnh đạo lâm thời của nước này đã đồng ý đình chỉ các cuộc tấn công vào các quốc gia lân cận trừ khi các cuộc tấn công vào Iran xuất phát từ lãnh thổ của họ.

Trong bối cảnh có thể xảy ra bất đồng trong giới lãnh đạo Iran về phát ngôn của ông Pezeshkian, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong một bài phát biểu trên truyền hình, nói rằng bất kỳ thành viên nào của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran hạ vũ khí sẽ không bị ảnh hưởng.

Ali Ardashir Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran, cho biết trên truyền hình nhà nước rằng không có sự bất đồng nào giữa các quan chức Iran về cách xử lý cuộc chiến.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: