Kể từ đầu năm ngoái, hơn 1.100 người đã bị giữ tại Camp As Sayliyah (CAS), một căn cứ cũ của Lục quân Mỹ tại Qatar. Tình trạng này bắt nguồn từ việc chính quyền của Tổng thống Donald Trump đình chỉ việc tái định cư cho những người Afghanistan.
Nhóm này bao gồm các thường dân tị nạn, những phụ nữ từng phục vụ trong các lực lượng đặc biệt của Mỹ trong cuộc chiến kéo dài 20 năm tại Afghanistan và thân nhân của các quân nhân Mỹ, tất cả họ đều có thể gặp nguy hiểm nếu phải quay trở lại Afghanistan.
Phe Dân chủ tại Mỹ đã chỉ trích gay gắt kế hoạch hỗ trợ tài chính cho những người đồng ý "tự nguyện hồi hương" trước thời điểm đóng cửa cơ sở này vào cuối tháng ba tới.
Bà Sydney Kamlager-Dove, thành viên cấp cao của Đảng Dân chủ tại tiểu ban Đối ngoại Hạ viện, đã gọi hành động này là "một sự phản bội đối với các đồng minh Afghanistan của chúng ta".
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ S. Paul Kapur cho biết ông tin rằng khoảng 150 người đã chấp nhận khoản thanh toán.
Trước những chất vấn về việc có hay không sự ép buộc, ông Kapur khẳng định: "Chúng tôi không cưỡng bức người Afghanistan hồi hương về Afghanistan. Một số người đã tự nguyện đi, nhưng chúng tôi không ép buộc bất kỳ ai".
Ông cũng giải thích thêm về định hướng của Bộ Ngoại giao Mỹ: "Chúng tôi đang tìm cách tái định cư cho họ. Chúng tôi đang đàm phán với các nước thứ ba để thực hiện việc đó. Chúng tôi tin rằng đó thực sự là một kết quả tốt. Giữ họ vô thời hạn tại CAS là điều không... hợp lý".
Mặc dù ông Kapur không cung cấp chi tiết về số tiền hỗ trợ, nhưng ông Shawn VanDiver, người đứng đầu liên minh các nhóm cựu chiến binh và vận động chính sách #AfghanEvac, tiết lộ rằng mức chi trả là 4.500 USD cho người đứng đơn chính và 1.200 USD cho mỗi người đi cùng.
Ông Kapur cho biết các nhân viên tại cơ sở ở Qatar đang nói với người Afghanistan rằng họ nên chấp nhận lời đề nghị này, vì việc tái định cư ở nước thứ ba là điều không chắc chắn.