Đơn vị đặc biệt Anh bị tố có chính sách giết hại dân thường ở Afghanistan

(CLO) Một sĩ quan cấp cao từng công tác tại Lực lượng Đặc biệt Vương quốc Anh (UKSF) đã tiết lộ trước tòa án về chính sách "giết hại có chủ đích" nhắm vào nam giới Afghanistan.

Theo lời khai được công bố từ Ủy ban Điều tra Afghanistan của vương quốc Anh, sĩ quan mã số N1466, nguyên Trợ lý Tham mưu trưởng phụ trách hoạt động tại Bộ Tư lệnh UKSF, cho biết từ năm 2011, ông đã báo cáo với Giám đốc UKSF (mã số N1802) về việc một đơn vị đặc biệt (UKSF1) có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng.

"Chỉ huy đơn vị UKSF1 nhận định đây có thể là chính sách cố ý của phân nhóm hiện tại nhằm tiêu diệt nam giới trong độ tuổi chiến đấu, kể cả khi họ không hề đe dọa", trích bản ghi chép ngày 7/4/2011.

Screenshot 2025-12-01 at 10.24.42
Binh sĩ Anh triển khai hoạt động tại Helmand, Afghanistan năm 2010. Ảnh: Andy Bush / Alamy

Dù nhận định đây có thể là vấn đề nghiêm trọng, cảnh báo của N1466 đã không được thượng cấp quan tâm. "Tốc độ phản ứng của N1802 và việc không có thêm bất kỳ cuộc điều tra nào về hành vi phi pháp đã củng cố niềm tin của tôi rằng ông ấy biết rõ chuyện gì đang xảy ra", N1466 khẳng định.

Trong lời khai với Cảnh sát Quân sự Hoàng gia Anh (RMP) năm 2018, N1466 tiết lộ một vụ việc gây rúng động: thành viên UKSF1 đã bắn xối xả vào tấm màn che, khi phát hiện bên dưới toàn phụ nữ và trẻ em.

"Sự việc bị che đậy, và kẻ chủ mưu còn được trao thưởng để hợp thức hóa hành động", báo cáo ghi rõ. Đặc biệt, ông nhắc đến vụ bắn chết hai anh em Imran (3 tuổi) và Bilal (1,5 tuổi) khi đang ngủ trên giường năm 2012.

Ông nói thêm: "Ngay cả khi bạn cho rằng hầu hết những người bị giết đều là chiến binh Taliban, ..... thì Imran và Bilal, một tuổi rưỡi và ba tuổi, chắc chắn không phải là Taliban".

Khi được hỏi vì sao dám đối đầu với hệ thống, vị sĩ quan giải thích: "Trung thành với tổ chức không có nghĩa là đứng nhìn nó đi xuống cống. Chúng tôi có mặt ở Afghanistan để mang lại luật pháp và công lý, nhưng đã thất bại".

Ông nhấn mạnh: "Tôi không gia nhập UKSF để chứng kiến cảnh trẻ mới biết đi bị bắn trên giường hay những vụ giết người bừa bãi. Điều đó không đặc biệt, không tinh nhuệ".

Cuộc điều tra hiện tại được khởi động sau khi Chiến dịch Northmoor (2014) với ngân sách 10 triệu bảng và Chiến dịch Cestro của RMP đều không dẫn đến vụ truy tố nào.

Đại diện Bộ Quốc phòng Anh cho hay họ "cam kết hỗ trợ đầy đủ" cho cuộc điều tra và sẽ không bình luận thêm cho đến khi có kết luận chính thức.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: