Ngay trong ngày đầu tiên áp dụng tên gọi mới, các biển hiệu cũ của sân bay bắt đầu được tháo dỡ để thay thế bằng hệ thống nhận diện mới. Ban quản lý sân bay cho biết quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra trong vài tuần tới, do đó hành khách sẽ đồng thời nhìn thấy cả biển hiệu cũ và mới trong thời gian này.
Chiếc Boeing 757 mang tên "Trump Force One", thuộc sở hữu của Tổ chức Trump, trở thành máy bay đầu tiên hạ cánh tại sân bay dưới tên gọi mới vào rạng sáng cùng ngày. Trên chuyến bay có Eric Trump, con trai của Tổng thống Donald Trump. Gia đình ông Trump thường xuyên sử dụng sân bay này khi di chuyển đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach. Trước đó, tuyến đường nối sân bay với Mar-a-Lago cũng đã được đổi tên thành Đại lộ Donald J. Trump.
Trên mạng xã hội X, Eric Trump cho rằng cha mình là người xứng đáng với vinh dự này và bày tỏ niềm tự hào khi mã sân bay mới sẽ là DJT trên thẻ lên máy bay. Theo kế hoạch, mã sân bay sẽ chính thức chuyển từ PBI sang DJT kể từ ngày 18/8.
Tổng thống Donald Trump cũng hoan nghênh quyết định đổi tên trên nền tảng Truth Social, gọi đây là "một ngày trọng đại" đối với Palm Beach. Ông ca ngợi sân bay có vị trí thuận lợi, tiềm năng phát triển lớn và khẳng định các dự án cải tạo trong tương lai sẽ mang lại diện mạo ấn tượng hơn.
Việc đổi tên được thực hiện sau khi Thống đốc Florida Ron DeSantis ký ban hành đạo luật cho phép đổi tên sân bay hồi đầu năm nay. Theo ước tính, toàn bộ quá trình thay đổi, bao gồm hệ thống biển báo, nhận diện thương hiệu và các hạng mục liên quan, sẽ tiêu tốn khoảng 5,5 triệu USD.