5 giờ 30 sáng, khi nhiều tuyến phố còn thưa người qua lại, nhà văn hóa khu phố Tài Lộc, phường Sầm Sơn đã sáng đèn. Trong căn phòng rộng chừng 60m², các thành viên tổ bầu cử tất bật hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng.
Hòm phiếu được đặt trang trọng giữa hội trường, niêm phong cẩn thận; danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên được niêm yết ngay ngắn trên các bảng lớn.
Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Tổ trưởng Tổ bầu cử, cẩn thận kiểm lại từng tập phiếu bầu. “Phiếu Quốc hội đủ rồi nhé, còn phiếu HĐND phải để riêng ra,” ông nói với các thành viên trong tổ.
Chỉ ít phút sau, những cử tri đầu tiên đã có mặt. Nhiều người đến từ rất sớm, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp trước nhà văn hóa khu phố.
Người đi sớm nhất là ông Hà Viết Diễn, 84 tuổi, nguyên là bộ đội phục viên. Ông mặc chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng từ tối hôm trước, tay cầm thẻ cử tri bước vào hội trường.
“Cứ đến ngày bầu cử là tôi dậy sớm, có khi còn dậy trước cả cán bộ”, ông Diễn cười nói.
Ông cho biết mình đã tham gia gần như đầy đủ các kỳ bầu cử từ sau ngày đất nước thống nhất. Với ông, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm. “Tôi chọn kỹ lắm, đọc danh sách ứng cử viên mấy hôm nay rồi,” ông nói.
Đúng 6 giờ, lễ khai mạc bầu cử bắt đầu. Quốc ca vang lên trong hội trường nhỏ. Sau nghi thức khai mạc, ông Diễn là người đầu tiên được mời lên bỏ phiếu.
Ông nhận phiếu, đeo kính lão, ngồi xuống chiếc bàn gỗ ở góc phòng, đọc lại danh sách ứng cử viên trước khi cẩn thận gạch bút. Một lúc sau, ông bước đến hòm phiếu. Tiếng lá phiếu rơi xuống hòm phiếu nghe rất khẽ, nhưng với nhiều người có mặt lúc ấy, đó là khoảnh khắc trang nghiêm và đầy ý nghĩa.
Chỉ khoảng 20 phút sau lễ khai mạc, khu vực bỏ phiếu đã đông dần. Người đến sau đứng thành hàng ngắn trước bàn phát phiếu.
Trong dòng người đó có Nguyễn Hữu Thành, 19 tuổi, sinh viên năm nhất Trường Đại học Hồng Đức. Đây là lần đầu tiên Thành tham gia bầu cử.
“Em hơi hồi hộp vì lần đầu thấy mình có quyền quyết định như thế này,” Thành chia sẻ. Cậu cho biết đã đọc thông tin về các ứng cử viên được niêm yết tại khu phố từ vài ngày trước. “Bố em bảo phải tìm hiểu kỹ trước khi bỏ phiếu”, Thành nói.
Không khí tại khu vực bỏ phiếu Tài Lộc cũng là hình ảnh chung tại nhiều địa phương trong tỉnh trong buổi sáng ngày bầu cử. Tại các xã ven biển, nhiều ngư dân tranh thủ đến điểm bỏ phiếu trước khi ra khơi.
Ở các khu công nghiệp, công nhân đi bỏ phiếu sớm để kịp ca làm việc. Còn tại các huyện miền núi như Bá Thước, Quan Sơn, nhiều cử tri vượt quãng đường xa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm.
Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh có 2.853.158 cử tri trong danh sách tham gia bầu cử tại 3.411 khu vực bỏ phiếu. Nhờ công tác chuẩn bị chu đáo của các cấp, ngành và sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân, các điểm bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh đều diễn ra an toàn, đúng quy định.
Kết thúc ngày bầu cử, toàn tỉnh có 2.851.486 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 99,94%, mức cao nhất từ trước đến nay.
Không chỉ thực hiện quyền công dân, nhiều cử tri còn gửi gắm những kỳ vọng vào các đại biểu sẽ được bầu trong nhiệm kỳ mới.
Tại phường Sầm Sơn, ngư dân Văn Đình Dũng cho biết, những năm gần đây nghề biển gặp không ít khó khăn do thời tiết thất thường và chi phí nhiên liệu tăng cao.
“Chúng tôi mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm hơn đến chính sách hỗ trợ ngư dân, đầu tư hạ tầng nghề cá và bảo vệ nguồn lợi thủy sản”, ông nói.
Trong khi đó, tại khu công nghiệp Lễ Môn (phường Hạc Thành), nhiều công nhân tranh thủ đi bỏ phiếu trước giờ vào ca làm việc. Chị Hà Thị Trang, công nhân may tại đây chia sẻ: “Người lao động mong các đại biểu quan tâm nhiều hơn đến việc làm, thu nhập và chính sách nhà ở cho công nhân”.
Khi những lá phiếu cuối cùng được bỏ vào hòm phiếu trong buổi chiều cùng ngày, con số 99,94% không chỉ là một kết quả thống kê. Đó còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và niềm tin của Nhân dân Thanh Hóa đối với quyền làm chủ của mình, đồng thời gửi gắm kỳ vọng vào sự phát triển của quê hương, đất nước trong nhiệm kỳ mới.