Từ miền biển đến miền núi, Thanh Hóa siết chặt an ninh cho ngày hội bầu cử

(CLO) Ngày 15/3, cùng với cử tri cả nước nô nức đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, lực lượng chức năng tại Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Ngay từ sáng sớm, tại nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Sầm Sơn, lực lượng Công an đã có mặt để làm nhiệm vụ, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn cử tri thực hiện quy trình bỏ phiếu đúng quy định.

screenshot_20260315_130614_chrome.jpg
Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong ngày bầu cử

Tại khu vực bỏ phiếu số 59 tổ dân phố Khang Thái, đông đảo cử tri đã có mặt từ sớm. Lực lượng công an, dân quân tự vệ và đoàn thanh niên tổ chức trực, hướng dẫn cử tri xếp hàng, đồng thời hỗ trợ người cao tuổi và người gặp khó khăn trong di chuyển vào khu vực bỏ phiếu.

screenshot_20260315_130801_zalo.jpg
Tại các điểm bỏ phiếu, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã tận tình hỗ trợ các cử tri cao tuổi, người khuyết tật vào khu vực bỏ phiếu thực hiện quyền bầu cử

Thông tin từ Công an phường Sầm Sơn cho biết, đơn vị đã xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự tại tất cả các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn. Lực lượng công an bố trí cán bộ trực 24/24 giờ tại các điểm bỏ phiếu, tăng cường tuần tra kiểm soát tại các khu vực đông dân cư, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm ngày bầu cử diễn ra an toàn.

screenshot_20260315_130756_zalo.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân đến điểm bỏ phiếu

Trong dòng người đến bỏ phiếu từ sớm, nhiều cử tri cao tuổi được lực lượng chức năng và đoàn viên thanh niên hỗ trợ di chuyển vào khu vực bỏ phiếu.

img_20260315_130730.jpg
Người dân thực hiện bỏ phiếu

Ông Nguyễn Hữu Hào, 80 tuổi, cử tri phường Sầm Sơn chia sẻ: “Tuổi cao nên đi lại hơi khó khăn, nhưng hôm nay có các cháu đoàn viên và lực lượng công an hỗ trợ nên tôi vào khu vực bỏ phiếu rất thuận lợi. Không khí ngày bầu cử rất phấn khởi, bà con ai cũng vui vì được thực hiện quyền công dân của mình.”

screenshot_20260315_130828_zalo.jpg
Lực lượng Công an cùng các thành viên Tổ bầu cử tổ chức đem hòm phiếu phụ đến tận nhà những cử tri không thể di chuyển đến điểm bầu cử

Không chỉ tại khu vực ven biển, ở các địa bàn nông thôn như xã Mường Lát, Quan Sơn, Bá Thước,... công tác bảo đảm an ninh trật tự trong ngày bầu cử cũng được triển khai chặt chẽ.

screenshot_20260315_130807_zalo.jpg
Lực lượng chức năng triển khai công tác bầu cử

Ở vùng miền núi như xã Mường Lát, dù địa hình đi lại còn khó khăn, song các điểm bỏ phiếu vẫn được bảo đảm an ninh trật tự. Lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương, già làng, trưởng bản hỗ trợ người dân đến điểm bỏ phiếu.

screenshot_20260315_094009_chrome.jpg
Cử tri "đặc biệt" được bỏ phiếu tại nhà

Ông Hà Văn Lợi, cử tri bản Tà Cóm, xã Trung Lý cho biết: “Hôm nay bà con trong bản đi bỏ phiếu rất đông. Lực lượng công an và cán bộ thôn có mặt từ sớm, hướng dẫn và hỗ trợ người già đi bỏ phiếu nên ai cũng yên tâm.”

screenshot_20260315_131317_zalo.jpg
Lực lượng chức năng triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực bỏ phiếu

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong ngày bầu cử 15/3, lực lượng công an toàn tỉnh đã bố trí cán bộ, chiến sĩ trực tại các khu vực bỏ phiếu, phối hợp với các lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy.

screenshot_20260315_130813_zalo.jpg
Người dân xem thông tin ứng cử viên

Từ miền biển đến miền núi, với sự chuẩn bị chủ động của các lực lượng chức năng cùng sự tham gia tích cực của Nhân dân, tình hình an ninh trật tự tại các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa trong ngày bầu cử được bảo đảm, góp phần để ngày hội của cử tri diễn ra dân chủ, an toàn và đúng pháp luật.

Xem thêm

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: