Nghệ sĩ mùa dịch - Thêm những góc nhìn khác…

Thứ năm, 29/07/2021 10:15 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Biểu diễn trong bệnh viện dã chiến, thu gom lương thực thực phẩm trao tặng cho bếp ăn bệnh viện, quyên góp hỗ trợ người dân khó khăn… Đó thực sự là những đốm lửa ấm áp, làm vơi bớt đi ít nhiều những u ám mùa dịch và góp phần tạo nên góc nhìn tươi mới hơn, tích cực hơn về những người nghệ sĩ.

Đeo khẩu trang… thổi saxophone tại sân bệnh viện dã chiến

Trải nghiệm rất đỗi khác lạ và có lẽ chỉ diễn ra trong những ngày đại dịch Covid-19 ấy là của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, một trải nghiệm mà như chính anh thú nhận: “Bệnh viện dã chiến là sân khấu đặc biệt đời tôi”.

Trên “sân khấu đặc biệt” ấy, tại bệnh viện dã chiến số 3, thành phố Thủ Đức, tối 24/7, trước khán giả gồm hàng trăm y bác sĩ, nhân viên y tế và hơn 10.000 bệnh nhân F0, người nghệ sĩ nổi tiếng “từng biểu diễn không biết bao nhiêu sân khấu lớn, nhỏ trong cuộc đời hoạt động âm nhạc” đã đeo kính chống giọt bắn cùng khẩu trang được khoét lỗ để thổi lên giai điệu bài “Quê hương” (Giáp Văn Thạch phổ thơ Đỗ Trung Quân), “Diễm xưa” và “Còn tuổi nào cho em” (Trịnh Công Sơn).

“Khi giai điệu của bài hát “Quê hương”, “Về quê”, “Diễm xưa”, “Còn tuổi nào cho em” vang lên, và chúng tôi đón nhận được những tiếng vỗ tay nhiệt liệt của các khán giả vô cùng đặc biệt tại khu bệnh viện dã chiến! Khoảnh khắc gai người ấy khiến tôi sẽ không thể nào quên được trong cuộc đời nghệ sĩ của mình” - nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn chia sẻ.

Còn với nhiều khán giả - cũng rất đặc biệt trong đêm diễn ấy - dẫu bị cản trở bởi khẩu trang và chắc chắn khiến sức thổi khó có thể như bình thường nhưng những thanh âm từ tiếng kèn saxophone du dương của người nghệ sĩ tài hoa vẫn thực sự đáng giá, thực sự chạm đến trái tim và là món quà tuyệt vời để họ vượt qua dịch bệnh, bởi họ hiểu rằng, tiếng đàn ấy đã thực sự bắt nguồn từ trái tim người nghệ sĩ.

Nói như MC Nguyên Khang: “Người nghệ sĩ nghẹn ngào cất giọng qua lớp khẩu trang, đôi khi hơi thở không còn giữ đúng cao độ nhưng có hề gì. Họ đã hát cảm xúc nhất, chân thành nhất và tuyệt vời nhất”.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn biểu diễn trước 10.000 bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Hải An

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn biểu diễn trước 10.000 bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Hải An

Cũng cần nói thêm rằng, phần biểu diễn của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn thuộc một trong những đêm nhạc của đội tình nguyện gồm nhiều nghệ sĩ do MC Quỳnh Hoa - Phó Giám đốc Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM, khởi xướng, đã diễn ra hơn 1 tháng nay, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi.

MC Quỳnh Hoa cho biết nhóm nghệ sĩ đăng ký hiện nay khoảng 130 người, trong đó có 80 người hoạt động thường xuyên như: Phương Thanh, Quốc Đại, Nguyễn Phi Hùng, diễn viên Peter Phạm, người mẫu Hoàng Phi Kha...

Ngoài biểu diễn văn nghệ, họ hỗ trợ các y bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm cho người tại địa điểm bị phong tỏa, tham gia công việc hậu cần ở khu cách ly, bệnh viện dã chiến như: cắt tóc, tặng lương thực, nhu yếu phẩm…

Nghệ sĩ nổi tiếng và… bao gạo trên vai

Đó là hình ảnh rất khác của MC - nghệ sĩ nổi tiếng Quyền Linh, Lý Hùng…  trong những ngày TP.HCM đang trong tâm dịch. Họ tự mình vác trên vai từng bao gạo và lương thực chuyển tới từng người dân tại các con hẻm bị phong tỏa.

Nghệ sĩ Lý Hùng cho biết anh kêu gọi bạn bè thân thiết chung kinh phí mua 30 tấn gạo hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn những ngày họ không thể ra ngoài mưu sinh, muốn góp một phần công sức để lan tỏa hành động này, kêu gọi giới nghệ sĩ chung tay vì người nghèo.

Anh và các đồng nghiệp còn tặng Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5) bốn máy monitor - chuyên dùng theo dõi tình trạng bệnh nhân Covid-19 trong khoa hồi sức cấp cứu , góp tiền để bệnh viện mua đồ bảo hộ cho các y bác sĩ tham gia tuyến đầu chống dịch…

Quyền Linh chuyển gạo và lương thực tới từng người dân tại các con hẻm bị phong tỏa.

Quyền Linh chuyển gạo và lương thực tới từng người dân tại các con hẻm bị phong tỏa.

Còn với Quyền Linh - nam diễn viên MC vẫn được biết tới với vẻ ngoài dung dị cùng nhiều hoạt động thiện nguyện - thời gian qua, đã đồng hành cùng mạnh thường quân trao hơn 50 tấn gạo, rau quả, mỳ tôm và nhu yếu phẩm được gửi đến các “bếp ăn 0 đồng” nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch ở TP.HCM; trao các trang thiết bị y tế như kính chắn giọt bắn, khẩu trang 3M, găng tay, nước tẩy, nước lau sàn, khăn mặt, muối tới lực lượng y bác sĩ tuyến đầu ở Bệnh viện dã chiến số 8 tại thành phố Thủ Đức và Bệnh viện dã chiến số 5A, Quân khu 7 tại huyện Hóc Môn…

Thậm chí có những ngày anh tự lái xe cá nhân, phát hàng ngàn bánh chưng, bánh tét mỗi ngày cho bà con nghèo, bà con ở khu vực cách ly, phong tỏa…

“Người nghệ sĩ chuyên đi dép tổ ong” chia sẻ rất thật rằng: “Tôi không phải thánh thần mà không sợ Covid-19. Gia đình tôi cũng lo lắng. Nhưng đã có hàng trăm người không nề hà lao vào gánh vác trách nhiệm vì có biết bao nhiêu bà con nghèo đang chờ đợi. Ai cũng sợ thì ai sẽ làm những việc như thế này. Càng đi, càng thấy thương nhiều mảnh đời cơ cực, đang oằn mình trong đại dịch. Thôi thì mình góp được chút sức cứ cố gắng thôi. Chỉ mong chúng ta cùng cố gắng vượt qua giai đoạn khó này!”.

Thêm một góc nhìn khác

Không biết tự bao giờ, nói tới showbiz, tới nghệ sĩ, nhiều người lại nghĩ tới những thị phi, tai tiếng… Nhưng, “không có lửa làm sao có khói”, “tiên trách kỷ hậu trách nhân”, những định kiến chẳng mấy hay ho ấy sẽ chẳng thể nào có được nếu không có chuyện cứ dăm bữa nửa tháng, lại có chuyện nghệ sĩ này nghệ sĩ kia… “gây chuyện”.

Như mới đây, khi những thị phi trong câu chuyện nghệ sĩ livestream, không chỉ để bán hàng, thậm chí bán hàng kiểu… đa cấp, mà còn để bàn tán, xéo xắt các đồng nghiệp còn chưa nguội xuống thì trong những ngày dịch giã, khi đồng bào đăng oằn mình trong bão dịch, các y bác sĩ đang đổ mồ hôi nơi tuyến đầu, vẫn có những cá nhân nghệ sĩ liên tục làm dậy sóng mạng xã hội vì các phát ngôn không phù hợp thuần phong mỹ tục, thông tin liên quan dịch Covid-19 không chính xác, gây kích động và chia rẽ…

Nghệ sĩ Phương Thanh hát cổ vũ tinh thần chống dịch. Ảnh: Hải An

Nghệ sĩ Phương Thanh hát cổ vũ tinh thần chống dịch. Ảnh: Hải An

Thế nên, tiếng đàn saxophone trên sân khấu đặc biệt ấy, những bao gạo ướt đẫm trên vai áo người nghệ sĩ ấy… có thể chưa nhiều, nhưng có lẽ là cần thiết và cần được tiếp nối, để không chỉ là phần đóng góp của nghệ sĩ cho công cuộc chống dịch còn nhiều gian nan của đất nước, mà còn là cơ hội để người nghệ sĩ tự thắp sáng chính mình, để công chúng có thêm được góc nhìn khác, chân thật và tích cực hơn về họ - sau ánh sáng chói lóa của ánh đèn sân khấu.

Thư Hà

Bình Luận

Tin khác

Sôi nổi và hấp dẫn các hoạt động tại Lễ hội Hoa Lư năm 2024

Sôi nổi và hấp dẫn các hoạt động tại Lễ hội Hoa Lư năm 2024

(CLO) Cùng với các nghi lễ, các hoạt động, trò chơi dân gian tại Lễ hội Hoa Lư cũng là nguồn sử liệu vô cùng quý giá góp phần làm sáng rõ một giai đoạn quan trọng trong dòng chảy lịch sử Việt Nam.

Đời sống văn hóa
Hội thi chèo thuyền tại lễ Hội hoa lư năm 2024

Hội thi chèo thuyền tại lễ Hội hoa lư năm 2024

(CLO) Ngày 18/4/2024, Hội nông dân huyện Hoa lư đã tổ chức Hội thi chèo thuyền khéo tại lễ Hội hoa lư năm 2024. Hội thi có sự tham gia của đội thi xã Trường Yên, Ninh Xuân và Ninh Hải.

Đời sống văn hóa
Trưng bày chuyên đề 'Kinh đô Hoa Lư - Theo dòng lịch sử'

Trưng bày chuyên đề 'Kinh đô Hoa Lư - Theo dòng lịch sử'

(CLO) Bảo tàng Ninh Bình đã tổ chức trưng bày hình ảnh và hiện vật phục vụ Lễ hội Hoa Lư năm 2024 với chuyên đề "Kinh đô Hoa Lư-Theo dòng lịch sử" trong 3 ngày (17-19/4/2024).

Đời sống văn hóa
Quần thể Danh thắng Tràng An góp mặt trên 'bảo tàng số' Google Arts & Culture

Quần thể Danh thắng Tràng An góp mặt trên 'bảo tàng số' Google Arts & Culture

(CLO) Triển lãm trực tuyến về Quần thể danh thắng Tràng An trên Google Arts & Culture chính thức ra mắt ngày 18/4, với sự hỗ trợ của Google Arts & Culture và UNESCO World Heritage.

Đời sống văn hóa
Linh thiêng “Quốc Ẩm Việt Trà” dâng lên Quốc tổ Hùng Vương

Linh thiêng “Quốc Ẩm Việt Trà” dâng lên Quốc tổ Hùng Vương

(CLO) Cùng với lễ giỗ tổ tại Đất tổ - Đền Hùng Phú Thọ, người dân vùng đất Tây nguyên cũng hướng về và thành kính tổ chức lễ Giỗ tổ tại quần thể di tích Đền Hùng trên núi Phượng Hoàng trấn linh, đèo Prenn, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Đời sống văn hóa