Lễ nhập quan NSND Trần Hạnh được cử hành vào 8h30 ngày 6/3. Sau đó, Linh cữu của cố nghệ sĩ được đưa đi hoả táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ.
Sáng 6/3, lễ tang đưa tiễn cố NSND Trần Hạnh đã được diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội. (Ảnh: dantri)
Tang lễ NSND Trần Hạnh do gia đình cùng Nhà hát Kịch Hà Nội đứng ra tổ chức. Theo đó, trưởng ban tang lễ và là người viết điếu văn tiễn đưa NSND Trần Hạnh là NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. NSND Công Lý làm phó ban tang lễ.
NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội đọc điếu văn (Ảnh: dantri)
Các nghệ sĩ như dàn nghệ sĩ Nhà hát Kịch Hà Nội, NSND Lê Mai, NSƯT Thanh Loan, NSƯT Trần Đức, NSND Thu Hà, NSƯT Chiều Xuân, NSƯT Chí Trung, nghệ sĩ Kim Xuyến, NSƯT Thanh Tú... và bạn bè đã có mặt để đưa tiễn cố NSND Trần Hạnh.
NS Trần Đức (Ảnh: dantri)
NSƯT Lê Mai cho biết NSND Trần Hạnh được đồng nghiệp yêu quý vì luôn đảm nhận tốt vai diễn. (Ảnh: zing)
Theo chia sẻ của NSND Trung Hiếu, NSND Trần Hạnh là người nghệ sĩ anh rất kính trọng trong nghề nghiệp và cách sống. NSND Trung Hiếu cho biết thêm, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, anh phải đọc điếu văn tiễn đưa hai tên tuổi lớn của Nhà hát Kịch Việt Nam là Trần Hạnh và Hoàng Dũng.
“NSND Trần Hạnh, một nghệ sĩ tài hoa, đầy lòng kiêu hãnh. Cầu mong linh hồn bác siêu thoát”, Trung Hiếu viết trong sổ tang.
Nghệ sĩ Minh Hòa tới tiễn biệt nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh (Ảnh: zing)
NSND Trần Hạnh sinh thời được nhiều đồng nghiệp, bạn bè nghệ sĩ quý mến. Ông sống giản dị, lặng lẽ và tốt bụng. Nhiều nghệ sĩ thế hệ sau gọi ông là bố và xưng con. Ông đã có nhiều cống hiến cho điện ảnh Việt Nam.