Nghi phạm Cole Tomas Allen, 31 tuổi, xuất hiện lần đầu tại tòa án liên bang ở Washington trong bộ đồ tù màu xanh, hai ngày sau khi hắn ta thực hiện một vụ tấn công bất thành tại bữa tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tại khách sạn Washington Hilton.
Tại phiên điều trần, công tố viên Jocelyn Ballantine đã khẳng định tính chất nghiêm trọng của vụ việc khi tuyên bố: "Hắn ta đã cố gắng ám sát Tổng thống Mỹ, Donald J. Trump".
Theo hồ sơ từ phía cơ quan chức năng, Allen, cư trú tại Torrance, California, còn đối mặt với các tội danh vận chuyển súng trái phép qua ranh giới bang và nổ súng trong một vụ bạo lực. Các nhà điều tra cho biết đối tượng này đã mang theo một khẩu súng săn loại bơm 12-gauge, ba con dao và một khẩu súng ngắn bán tự động khi thực hiện âm mưu này.
Quyết định tạm giam Allen ít nhất đến ngày 30/5 đã được Thẩm phán Matthew Sharbaugh đưa ra, khi tòa sẽ xem xét việc có tiếp tục giam giữ nghi phạm cho đến khi xét xử hay không.
Các bằng chứng từ FBI cho thấy đây là một kế hoạch được chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Allen đã đặt phòng tại khách sạn Washington Hilton – nơi diễn ra sự kiện – từ ngày 6/4 và di chuyển bằng tàu hỏa từ California đến thủ đô vào tuần trước. Theo hồ sơ tòa án, vào đúng ngày xảy ra vụ việc 25/4, nghi phạm đã gửi một email cho gia đình và tự gọi mình là "Sát thủ Liên bang Thân thiện".
Trong nội dung thư, Allen bày tỏ sự bất mãn chính trị khi viết: "Về lý do tôi làm điều này: Tôi là một công dân của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Những gì đại diện của tôi làm phản ánh con người tôi".
Vụ nổ súng này một lần nữa dấy lên nỗi lo ngại về tình trạng bạo lực chính trị đang gia tăng tại Mỹ, đặc biệt khi ông Trump từng là mục tiêu của hai vụ ám sát hụt khác trong năm 2024.