Xã Bản Phùng (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) nằm cách trung tâm huyện khoảng 30km. Nơi đây được biết đến với những ruộng lúa bậc thang trùng điệp giữa mây khói vùng cao.
Ở xã Bản Phùng có trên 120ha ruộng bậc thang vẫn còn giữ được nguyên vẻ đẹp hoang sơ. Mùa lúa chín, ánh vàng rực rỡ trải dài trên các sườn đồi.
Bản Phùng ấn tượng bởi những thửa ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp, mờ ảo dưới màn mây. Ảnh: VOV
Ruộng bậc thang ở Bản Phùng. Ảnh: VOV
Bản Phùng lãng đãng trong mây. Ảnh: SGTT
Những ngôi nhà nhỏ nằm xen giữa những thửa ruộng bậc thang và trời mây bát ngát. Ảnh: SGTT
Khung cảnh tĩnh lặng, yên bình. Ảnh: SGTT
Người dân ở Bản Phùng làm ruộng bậc thang hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và thiên nhiên vì nơi đây không có nguồn nước tưới chủ động. Chính vì thế, ở xã Bản Phùng không có “mùa nước đổ”.
Mùa nước đổ hay còn gọi là mùa đổ ải là mùa đồng bào vùng cao lấy nước về ruộng bậc thang để chuẩn bị cấy lúa. Vào nước đổ, nước chảy từ khe núi xuống, qua những ống nứa, đổ từ bậc ruộng này sang bậc ruộng khác.
Đặc biệt, mây ở Bản Phùng không dày đặc, chỉ lãng đãng giăng ngang đầu núi, thoắt ẩn thoắt hiện. Du khách sẽ được tận mắt nhìn thấy mây khói lan tỏa, cả bản làng như đang bồng bềnh trôi. Những ngôi nhà ẩn hiện trong làn mây mờ ảo tạo nên một không gian mê hoặc lòng người.
Trải nghiệm lý tưởng nhất dành cho du khách là đi dạo trên những con đường trong bản để ngắm các thửa ruộng bậc thang, hít thở bầu không khí trong lành, nghe tiếng chim hót ríu rít, cảm nhận trọn vẹn nét đẹp của thiên nhiên.
T.Toàn