(CLO) Tehran hoan nghênh động thái của Washington rút lại tuyên bố của chính quyền Trump về việc khôi phục tất cả các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif đã tweet hôm thứ Sáu (19/2).
Trước đó, quyền Đại sứ Mỹ Richard Mills thông báo rằng Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan đến thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 vẫn còn hiệu lực.
"Mỹ thừa nhận rằng tuyên bố của cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo về Nghị quyết 2231 không có giá trị pháp lý. Chúng tôi đồng ý", Zarif bày tỏ quan điểm về hành động của Mỹ.
Đồng thời, nhà ngoại giao hàng đầu của Iran nói thêm rằng Nhà Trắng nên "dỡ bỏ vô điều kiện và hiệu quả tất cả các biện pháp trừng phạt do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt, tái áp đặt hoặc tái gắn mác đối với Tehran".
"Sau đó chúng tôi sẽ ngay lập tức đảo ngược tất cả các biện pháp xử lý", Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh.
Phát biểu này được đưa ra sau khi quyền Đại sứ Mỹ Richard Mills viết một lá thư cho LHQ vào hôm thứ Sáu (19/2), trong đó ông thông báo quyết định của Washington hủy bỏ động thái của chính quyền Trump nhằm tái áp đặt các lệnh trừng phạt của LHQ đối với Iran.
"Tôi viết thư để thông báo cho Hội đồng Bảo an (HĐBA), thay mặt cho chính phủ của tôi, rằng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ rút lại" ba lá thư gửi cho Hội đồng Bảo an có từ tháng 8 và tháng 9 năm 2020, ông Hills viết.
Trong thư, ông Mills nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt bị hủy bỏ bởi Nghị quyết 2231 của HĐBA tán thành thỏa thuận Iran năm 2015, nhưng được Trump khôi phục vào tháng 9 năm 2020 "vẫn bị chấm dứt".
Mỹ chuyển sang áp đặt lại tất cả các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran sau khi không thể khiến Liên hợp quốc thông qua nghị quyết gia hạn vô thời hạn lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc đối với Iran vào năm ngoái.
Vào thời điểm đó, chính quyền Trump đã cố gắng viện dẫn một điều khoản trong Nghị quyết 2231 cho phép "phản hồi" các lệnh trừng phạt vì Iran bị cáo buộc là "không thực hiện đáng kể" các nghĩa vụ của riêng mình theo thỏa thuận hạt nhân, điều mà phần còn lại của HĐBA.
Iran liệu có tuân thủ Thỏa thuận hạt nhân?
Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki khẳng định rằng, Iran còn lâu mới tuân thủ thỏa thuận hạt nhân, còn được gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA).
Các cáo buộc trước đó là do Ngoại trưởng Zarif bày tỏ sự thất vọng về việc chính quyền Biden rõ ràng không muốn thay đổi chính sách thời Trump về Iran.
Ông nói: "Đã một tháng nay, chính quyền Biden vẫn tiếp tục chính sách 'gây áp lực tối đa' của Trump một cách vô pháp, độc đoán và bắt nạt". Ông Zarif nói thêm rằng áp lực thêm đối với Iran sẽ không có tác dụng và Washington nên từ bỏ cách tiếp cận "thất bại" này.
Tổng thống Joe Biden nhiều lần tuyên bố quan tâm đến việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran trong chiến dịch tranh cử của mình. Tuy nhiên, sau khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, chính quyền Biden nhấn mạnh rằng Iran phải thực hiện bước đầu tiên bằng cách quay trở lại tuân thủ JCPOA.
Tehran bác bỏ một kịch bản như vậy, thúc giục Washington thực hiện bước đi đầu tiên, cho rằng chính Mỹ, bên đã đơn phương rút khỏi hiệp định hạt nhân vào tháng 5/2018, cũng khôi phục các lệnh trừng phạt kinh tế đang làm tê liệt đối với Iran.
Động thái này đã thúc đẩy Cộng hòa Hồi giáo Iran bắt đầu cắt giảm các nghĩa vụ JCPOA của mình, bao gồm cả các nghĩa vụ về làm giàu uranium, vào năm 2019.
(CLO) Ngày 27/3, Nga có thể đã sử dụng một loại "bom bay" trong các cuộc không kích vào thành phố Kharkiv phía đông bắc Ukraine khiến ít nhất một người thiệt mạng, theo các quan chức địa phương cho biết.
(CLO) Israel đã ném bom ít nhất 4 ngôi nhà ở Rafah hôm 27/3, bất chấp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa thông qua nghị quyết ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza.
(CLO) Một chiếc xe khách trên đường từ Berlin (Đức) đến Zurich (Thụy Sĩ) đã gặp tai nạn. Ít nhất 5 người được cho là đã thiệt mạng và một số người bị thương.
(CLO) Hôm thứ Ba (26/3), chính quyền Nga đã tạm giam một người đàn ông sinh ra ở Kyrgyzstan do nghi ngờ liên quan đến vụ khủng bố ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước, đồng thời cử các nhà điều tra đến Tajikistan để thẩm vấn gia đình của 4 kẻ bị buộc tội thực hiện vụ tấn công.
(CLO) Phó chỉ huy quân sự của Hamas, Marwan Issa, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel trong tháng này, theo người phát ngôn quân sự của Israel cho biết vào thứ Ba (26/3).