Thanh Hoá: Cùng bạn tắm sông, nam sinh lớp 8 tử vong thương tâm
(CLO) Cùng nhóm bạn ra sông Nông Giang (Thanh Hoá) tắm mát, không may một nam sinh lớp 8 đuối nước tử vong.
Theo dõi báo trên:
Dậy sớm lục đục chuẩn bị ngư lưới cụ từ 4h sáng, đến 5h, bè nhà anh Thắng bắt đầu ra khơi. Chuyến đi đầu năm được anh và những người bạn thuyền ở xã Hoằng Thanh (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) tính toán, chọn ngày từ trước Tết. “Năm nay, theo quan niệm của dân gian, mồng 1 và mồng 2 Tết là ngày đẹp. Nhưng mùng 1, mới bắt đầu Tết Nguyên Đán nên chúng tôi dành thời gian đi chúc tết. Hôm nay mới quyết định ra khơi chuyến đầu năm lấy may. Nghề biển vất vả, lại phụ thuộc vào thời tiết, sóng gió nên yếu tố may mắn rất quan trọng.” – anh Thắng nói.
Cũng bởi ra khơi để lấy may nên bè cập bến sau 4 giờ đồng hồ ra khơi chỉ cho thu nhập khoảng vài trăm ngàn nhưng phần lớn ngư dân ở đây không quá buồn. Ra khơi vào lộng an toàn cũng đã là may mắn. Đặc biệt, khác với ngày bình thường, người bán, kẻ mua thưa vắng và không kỳ kèo bớt một thêm hai.
Chị Tuyết, vợ anh Thắng bán một mớ cá gồm mấy con tôm tít, lẫn với ghẹ và cá nanh với giá… 101 ngàn đồng. Chủ không đòi, khách không trả nhưng phải có số lẻ ..1 ngàn đồng để lấy may. Nghĩa là năm nay, tiền lúc nào cũng thêm mà không bớt.
Do là mùng 2 Tết, ngư dân còn vui xuân nên chỉ có vài chục bè mảng ở Hoằng Thanh ra khơi lấy may. Họ đi biển từ 4-5h sáng, đến 9 – 10 h thì vào bờ. Năm nay thời tiết dịp Tết khá đẹp, sóng yên, biển lặng nhưng chuyến đi biển đầu năm không có nhiều cá tôm. Bè được nhiều nhất chỉ khoảng 5-6 trăm ngàn, bè được ít chỉ khoảng 3 – 4 trăm ngàn. So với dịp trước Tết, mức thu nhập này chỉ bằng khoảng 1/3.
Dịp Tết, các loại hải sản hút khách thường là cá khoai và tôm tít nhưng tết năm nay, bè mảng ở Hoằng Thanh đánh bắt được rất ít hai mặt hàng này. Gần hai chục bè mảng ra khơi trong ngày mùng 2 Tết mang vào bờ 2 loại cá chủ yếu là cá mòi và cá đối. Đây là 2 loại cá béo, ngậy, dễ gây cảm giác ngán trong ngày Tết. Giá bán vì thế cũng không cao. Riêng mực tươi, gần như không có khách mua vì theo quan niệm dân gian, ăn mực ngày đầu năm mang đến vận đen cho cả năm.
Ông Lê Hữu Tư, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Thanh cho biết: năm ngoái, Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của bà con ngư dân. Do nằm sát bên cạnh khu du lịch Hải Tiến nên giá hải sản đánh bắt được của ngư dân phụ thuộc vào lượng khách du lịch. Và vì du lịch ảm đạm nên nghề đi biển của 300 hộ dân xã Hoằng Thanh cũng ảm đạm theo.
“Năm nay, đợt dịch lại bùng phát trở lại. Bà con ra khơi với tâm trạng lo lắng bởi dù có được mùa cá tôm thì giá bán chắc chắn sẽ thấp. Chỉ mong dịch bệnh qua mau, cuộc sống ổn định trở lại để người dân ra khơi bám biển an toàn, được mùa tôm cá cả về sản lượng cũng như giá cả”. – ông Tư cho biết.
Quang Duy
(CLO) Cùng nhóm bạn ra sông Nông Giang (Thanh Hoá) tắm mát, không may một nam sinh lớp 8 đuối nước tử vong.
Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP. Nha Trang phối hợp với Công an phường Vạn Thạnh làm việc với một số tiểu thương ở chợ Đầm, đồng thời đưa đối tượng Phan Trọng Nghĩa (sinh năm 1981, đối tượng sống lang thang ở Nha Trang), có hành vi trộm cắp tài sản về cơ quan công an để lấy lời khai, xử lý theo quy định của pháp luật.
(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.
(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.
(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.