Theo BlueWater Lakes, cơ quan đánh bắt cá ở vùng Champagne của Pháp, nơi con cá khổng lồ sinh sống, con cá khổng lồ này được cho là con cá lớn thứ hai từng bị bắt. Với màu cam nổi bật, nó rất nổi bật khi bơi dưới mặt nước.
Tuy nhiên, bắt được The Carrot không dễ dàng. Hackett câu được con cá quý, lai giữa cá chép da và cá chép koi, vào ngày 3 tháng 11.
"Với những con cá bình thường, bạn khó có thể nhìn thấy chúng nếu chúng chỉ ở dưới bề mặt, nhưng The Carrot rõ ràng là có màu cam sáng nên bạn không thể bỏ qua nó," Hackett nói với BBC. "Đó là một loài cá được săn lùng nhiều, không nhiều người bắt được nó, nó khá khó nắm bắt", ông cho biết thêm.
"Chúng tôi nuôi thả The Carrot vào khoảng 20 năm trước như một thứ gì đó khác biệt để khách hàng câu cá. Kể từ đó, nó đã lớn lên và phát triển nhưng nó không thường xuyên xuất hiện", giám đốc thủy sản Jason Cowler nói với Daily Mail.
Sau khi Hackett kéo Carrot vào và cân, nó đã được thả trở lại hồ. Nghề cá có quy định "không giữ lại", vì vậy những người câu cá không bao giờ mang cá lên bờ. Nhóm BlueWater cũng lưu ý trên trang Facebook của mình rằng những con cá được điều trị bất kỳ vết thương nào trước khi chúng được thả trở lại nước ngay lập tức.
Ngành đánh cá khu vực này đã theo dõi sự phát triển của Carrot khá thường xuyên, vì nó đã bị ngư dân kéo vào chín lần vào mùa trước. Sau khi phá vỡ mốc 60 pound (27 kg) lần đầu tiên vào tháng 2, con cá chép đã bơi tự do trong 9 tháng cho đến khi Hackett kéo nó vào.
Mai Anh (theo CNN)