Người dân Paris lần đầu được tắm sông Seine sau hơn 100 năm

Động thái này là kết quả của một chiến dịch làm sạch quy mô lớn nhằm phục vụ Thế vận hội Paris vào mùa hè năm ngoái.

Ba địa điểm dọc theo bờ sông Seine trong lòng thành phố hiện có thể đón tiếp hơn 1.000 người bơi mỗi ngày cho đến ngày 31 tháng 8. Sự kiện này đã khiến cư dân và du khách vô cùng phấn khích, nhiều người không chần chừ nhảy ngay xuống nước.

Screenshot 2025-07-05 195349
Người dân Paris đã đổ xô xuống sông Seine để tắm. (Ảnh chụp màn hình)

“Nước rất sạch, ấm và trong. Có một chút tảo nhưng đó là điều bình thường”, Karine, 51 tuổi, nói.

Việc mở cửa trở lại con sông sau nhiều năm nỗ lực của chính quyền thành phố nhằm nâng cao chất lượng nước, giúp đáp ứng tiêu chuẩn cho các môn thi Olympic. Hàng chục nghìn hộ dân đã được kết nối với hệ thống thoát nước, các cơ sở xử lý nước thải được nâng cấp và những bể chứa nước mưa khổng lồ được xây dựng để giảm tình trạng tràn cống sau các trận mưa lớn.

Dù thời tiết xấu từng làm gián đoạn một số buổi tập luyện và sự kiện Olympic, các cuộc thi vẫn được tổ chức trên sông Seine, củng cố niềm tin vào độ an toàn của dòng sông đối với công chúng.

Trong suốt mùa bơi lội, chất lượng nước sẽ được kiểm tra hàng ngày. Hệ thống cờ xanh – đỏ tương tự như ở bãi biển sẽ cho biết khu vực nào đang mở hoặc đóng cửa.

Bên cạnh ba điểm bơi trong nội đô Paris, còn có 14 khu vực bơi khác sẽ được mở tại sông Seine và sông Marne ở ngoài ranh giới thủ đô. Hai trong số đó đã đón khách từ tháng 6.

Xem thêm

Tiêm kích F-16 rơi ở Mỹ, phi công thoát nạn

Tiêm kích F-16 rơi ở Mỹ, phi công thoát nạn

(CLO) Một chiếc tiêm kích F-16 Fighting Falcon thuộc Không đoàn Tiêm kích số 149 của Vệ binh Quốc gia Không quân bang Texas, Mỹ bị rơi trong lúc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện tại miền bắc bang Michigan vào chiều 17/9.

Cỡ chữ bài viết: