Người phụ nữ đầu tiên tự lái xe máy qua 7 châu lục

Ba năm sau, cô nghỉ phép một năm để thực hiện “Global Dream Ride”, một chuyến đi vòng quanh thế giới bằng xe máy, khởi hành từ Seattle (Mỹ), băng qua 4 châu lục và 40 quốc gia. Cô là người phụ nữ Hồi giáo đầu tiên một mình lái xe vòng quanh thế giới, được ghi danh trong Sách Kỷ lục châu Á.

Đến năm 2019, cô tiếp tục hành trình thứ hai. Lần này là mục tiêu táo bạo hơn: chạm tới mọi châu lục trên Trái đất, bao gồm cả Nam Cực. Với chiếc Yamaha FZ150i 150cc khiêm tốn, Anita, năm nay 57 tuổi, đã vượt rừng, băng sa mạc, đối mặt gấu Bắc Mỹ, trăn anaconda Amazon, bão gió ở Argentina và cái lạnh thấu xương ở Nam Cực.

Hiện tại, xe máy của cô đang trên đường tới Adelaide (Úc), chuẩn bị cho hành trình băng ngang vùng Outback lên đến Darwin. Từ đó, cô sẽ qua Đông Timor, băng qua các đảo của Indonesia, về đến Sumatra và sau cùng là cập bến Malaysia. Đây sẽ là chặng cuối để hoàn tất sứ mệnh vòng quanh 7 châu lục của cô – một dấu ấn lịch sử cho người phụ nữ từng bị chế nhạo vì “mơ mộng viển vông”.

untitled(19).png
Anita Yusof ở Chile trong chuyến đi một mình vòng quanh thế giới đầu tiên của cô. Ảnh: Anita Yusof

Sinh ra ở Batu Pahat, lớn lên ở Ipoh, giảng dạy thể chất ở Đại học Sư phạm Sultan Idris, Anita từng chỉ là một bà mẹ hai con, từng lạc lối trong một cuộc khủng hoảng tình cảm năm 2012. “Thế giới của tôi sụp đổ”, cô kể. “Tôi nghĩ nếu không làm gì đó điên rồ thì tôi sẽ phát điên”. Và rồi cô lên xe.

Không bằng lái, không kinh nghiệm. Cô học từ con số 0, bắt đầu với những cung đường quanh Malaysia, rồi mở rộng sang Thái Lan, Lào, Nepal, Pakistan, Trung Á… Và từng kilomet, cô lột xác từ một người du lịch ba lô thành một kẻ chinh phục câm lặng.

untitled(16).png
Anita Yusof gặp trăn Anaconda ở Guyana. Ảnh: Anita Yusof

Cô không có tài trợ, không có ekip media đi kèm. Cô tự kiếm tiền, tự tích cóp hơn 200.000 ringgit (khoảng 46.000 USD) để tài trợ cho hành trình. Ba năm làm việc miệt mài để đổi lấy một năm rong ruổi tự do.

Cô mặc đồ biker nam để tránh bị chú ý, tránh đi ban đêm, chọn hỏi đường từ nữ sinh viên. Nhưng dù lên kế hoạch kỹ đến đâu, cô vẫn nhiều lần suýt mất mạng, như khi bị gió thổi ngã xe ở Nam Mỹ, hay bị gấu mò tới lều lúc nửa đêm ở Bắc Mỹ. Không có tai nạn nào đến từ con người – tất cả đều đến từ Mẹ Thiên nhiên, thứ mà cô nói là “có thể giết chết bạn mà không cần lý do”.

Anita cho biết cô chưa bao giờ sợ con người, chỉ sợ thiên nhiên. Và khi mọi thứ trở nên khó khăn, cô tìm sức mạnh nơi đức tin: “Tôi không nói mình ngoan đạo, nhưng tôi tin vào Allah. Khi cô đơn và hoảng loạn, tôi cầu nguyện”.

Chiếc khăn trùm đầu của cô đôi khi cũng trở thành rào cản, khiến cô bị nhìn với ánh mắt kỳ thị ở một số quốc gia. Do đó cô đã học cách linh hoạt với tín ngưỡng. Đôi khi cô giấu khăn trùm đầu bằng một chiếc khăn choàng màu da bò để tránh gây chú ý tại những quốc gia kỳ thị. Không phải là phản bội đức tin mà là hành động để sống sót và đi tiếp.

Anita Yusof ở Alaska. Ảnh: Anita Yusof
Anita Yusof ở Alaska. Ảnh: Anita Yusof

Cô đã đi qua Mỹ, Canada, Argentina, Chile, Senegal, Iceland, Albania, Uzbekistan, Iran... Mỗi vùng đất, mỗi cú ngã, mỗi lần lạc đường đều khắc một dấu mốc lên tâm hồn người phụ nữ Hồi giáo mà thế giới từng nghĩ là "yếu đuối".

“Tôi chọn con đường này vì tôi muốn làm nên lịch sử”, cô nói. “Không ai yêu cầu tôi phải làm điều này. Tôi chọn vì tôi tin rằng phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ Hồi giáo, xứng đáng có quyền mơ những giấc mơ lớn như bất kỳ ai”.

Và giờ đây, khi đang chạm tới mảnh đất cuối cùng trong hành trình chinh phục 7 châu lục, Anita Yusof đang sống trọn giấc mơ ấy – viết nên lịch sử không chỉ bằng bánh xe mà còn bằng chính ý chí kiên cường của mình.

Xem thêm

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: