Người đàn ông 44 tuổi này đã vào trại tị nạn của Liên hợp quốc, chỉ cách nơi ở của anh vài km, để tìm kiếm sự an toàn ba ngày sau khi xung đột nổ ra vào năm 2013.
Giáo hoàng Francis. Ảnh: Reuters
Trong những năm sau đó, anh đã chứng kiến các nhà lãnh đạo của Nam Sudan đưa ra các thỏa thuận hòa bình rồi lại phá vỡ chúng.
Giáo hoàng Francis sẽ đến Congo từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2 và sau đó sẽ ở lại Nam Sudan hai ngày.
Đặc phái viên của Vatican tại Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết chuyến đi sẽ nhắc nhở thế giới không lãng quên các cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ.
"Chúng tôi đang ở trong một tình thế tồi tệ... kể từ năm 2013, chúng tôi đã không thấy bất kỳ dấu hiệu hòa bình tốt đẹp nào", Galuak cho biết ông không thể về quê hương ở miền bắc đất nước vì nguy cơ bị tấn công. Các cuộc đụng độ lẻ tẻ tiếp tục giết chết dân thường trên khắp đất nước.
Nam Sudan giành được độc lập vào năm 2011. Hai năm sau, xung đột nổ ra khi lực lượng trung thành với Tổng thống Salva Kiir đụng độ với lực lượng trung thành với Phó Tổng thống Riek Machar, người thuộc một nhóm sắc tộc đối địch. Cuộc đổ máu biến thành một cuộc nội chiến giết chết 400.000 người.
Một thỏa thuận năm 2018 đã ngăn chặn cuộc giao tranh tồi tệ nhất, nhưng các phần của thỏa thuận - bao gồm cả việc triển khai quân đội quốc gia thống nhất - vẫn chưa được thực hiện.
Nyalon Gatfan, một bà mẹ 4 con ở trại Juba, nói: “Nếu có hòa bình, chúng tôi sẽ trở về nhà của mình".
Galuak và nhiều người trong số 52.000 người khác sống trong trại hy vọng chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị Giáo hoàng sẽ khiến các nhà lãnh đạo tôn trọng thỏa thuận.
Theo Liên hợp quốc, có 2,2 triệu người di tản trong nước ở Nam Sudan và 2,3 triệu người khác đã rời khỏi đất nước để tị nạn.
Trong sáu tháng qua, cuộc sống trong trại ngày càng khó khăn hơn. Vào tháng 6, LHQ đã cắt viện trợ lương thực cho Nam Sudan vì không đủ kinh phí. "Ngày nay, chúng tôi chỉ ăn một lần một ngày," Gatfan nói.
Xung đột, những cú sốc khí hậu và khủng hoảng kinh tế đang đẩy đất nước này lún sâu hơn vào tình trạng mất an ninh lương thực. Liên hợp quốc cho biết 7,76 triệu người - khoảng 2/3 dân số Nam Sudan - có khả năng phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng trong năm nay.
“Tôi muốn Đức Giáo hoàng nói với các nhà lãnh đạo của chúng tôi hiểu những đau khổ mà chúng tôi đang trải qua”, Gatfan nói.
Mai Anh (theo Reuters)