Tuần trước, Nga đã rút quân khỏi bờ tây sông Dnipro ở Ukraine, bao gồm thành phố Kherson, thủ phủ khu vực duy nhất mà nước này chiếm được kể từ cuộc chiến hồi tháng 2.
Người dân ở Kherson chờ đợi viện trợ lương thực. Ảnh: Reuters
Bài liên quan
Ông Zelenskyy: "Kherson là nơi bắt đầu kết thúc chiến tranh"
Ukraine đã chiếm lại thành phố Kherson
Những cột mốc chính trong trận chiến ở Kherson
Nga ra lệnh rút quân khỏi thành phố Kherson
Các quan chức Ukraine nói rằng người Nga đã phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng của thành phố trước khi rời đi. Không có nước sinh hoạt, điện hoặc hệ thống sưởi trung tâm.
Hàng trăm người xếp hàng để được hỗ trợ nhân đạo, nhưng cho biết họ không biết mình có thể nhận được gì. Một số người cho biết họ đã chờ đợi hàng giờ đồng hồ.
Ông Ihor, chỉ ra bờ đông của Dnipro, cho biết mọi việc vẫn chưa kết thúc. "Ở bờ sông đó, các lực lượng đang tập trung. Chúng tôi đang ở giữa và tôi e rằng chúng tôi sẽ kết thúc giống như Mariupol", ông nói.
Thành phố cảng Mariupol, trên bờ Biển Azov, gần như bị tàn phá hoàn toàn trong cuộc giao tranh giữa hai bên vào hồi tháng 5.
Ở một đầu của quảng trường trung tâm, một người đàn ông chơi đàn accordion quốc ca Ukraine và những người qua đường hát theo trong khi ở đầu bên kia, một người đàn ông chơi các bài hát rock nổi tiếng của Ukraine.
Trên quảng trường trung tâm Kherson, trẻ em và thanh thiếu niên cũng tụ tập quanh một người lính nhờ anh ký tên trên lá cờ Ukraine. Ngoài ra phụ nữ, trẻ em và binh lính cũng tạo dáng chụp ảnh trên cột đá cẩm thạch trung tâm.
Nga tuyên bố Kherson là của Nga sau cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 9. Một tấm bảng quảng cáo cuộc bỏ phiếu vẫn còn nguyên, nhưng ai đó đã xóa đi từ "Nga".
Bà Svetlana Libus, 61 tuổi, cho biết bà cần thuốc nội tiết khi đang hồi phục sau bệnh ung thư tuyến giáp nhưng không thể tìm thấy thuốc ở Kherson. Bà cho biết viện trợ nhân đạo chỉ bao gồm các loại thuốc cơ bản và insulin, chứ không phải những thứ bà cần.
Quốc Thiên (theo Reuters)