(CLO) Nhiều chung cư cũ được thiết kế theo kiểu “chuồng cọp”, “chuồng khỉ” đã tồn tại ở Hà Nội từ hàng chục năm nay. Chỉ đến khi xảy ra các sự cố hỏa hoạn, người dân mới bắt đầu tìm ra các giải pháp để phòng cháy chữa cháy.
Vụ cháy lớn tại khu tập thể B9 Kim Liên, Q. Đống Đa (Hà Nội) vào rạng sáng ngày 21/4 đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân tại đây. Hiện nay, phần lớn các hộ dân ở khu tập thể B9 Kim Liên đều cơi nới diện tích, dựng “chuồng cọp” để “ăn gian” không gian, phòng chống trộm. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà khi xảy ra sự cố hỏa hoạn, thiệt hại về người và của là rất lớn.
Xây dựng căn hộ “chuồng cọp” xuất hiện nhan nhản tại các khu chung cư cũ.
Theo ghi nhận của PV tại một số khu chung cư, khu tập thể cũ tại Hà Nội như khu tập thể Thành Công, khu Giảng Võ (Ba Đình), khu tập thể Kim Liên (Đống Đa),...dễ bắt gặp nhiều ban công được cơi nới diện tích và rào kín bằng lưới sắt chắc chắn.
Những khu chung cư này đa phần là không được tu sửa, lâu dần xuống cấp đến mức báo động, tiềm tàng những nguy hiểm về an toàn phòng cháy chữa cháy.
Ông Trần Văn Thanh (58 tuổi, sống ở khu tập thể Thành Công, Ba Đình) cho biết: “ Tôi về đây từ năm 1985 thì cũng là lúc mà khu này đã được xây dựng. Ngày xưa, người dân nghèo, sợ trộm nên mới làm hàng rào chắn. Sau này thì đông dân, người ta mới nghĩ đến việc cơi nới ban công để mở rộng diện tích. Trên thì “chuồng cọp”, dưới thì “chuồng khỉ”, nắng nóng như này tôi cũng không thở nổi”
Những hộ dân tại các khu tập thể đa phần không trang bị bình cứu hoả hay các biện pháp ứng phó khi hoả hoạn xảy ra. Đặc biệt, Hà Nội sắp đón những đợt nắng nóng đầu tiên càng khiến cho các khu chung cư cũ tiềm ẩn nhiều rủi ro cháy nổ hơn.
Cũng theo ông Thanh, dù đã được chính quyền quận Ba Đình nhiều lần xuống làm việc, quán triệt nhưng vẫn không thể giải quyết được tình trạng này do số lượng hộ dân khá đông.
Ban công được cơi nới nhằm để tạo không gian rộng hơn, trồng cây, phơi đồ, làm nhà kho.
Còn đối với bà Cao Thị Thuỷ (64 tuổi, sống ở khu tập thể B9 Kim Liên, Đống Đa) vẫn luôn sống trong tình trạng nơm nớp lo sợ bởi sự mất an toàn phòng cháy, chữa cháy. Căn hộ của bà Thuỷ chỉ vỏn vẹn gần 50m2 với sự chung sống của 4 thành viên trong gia đình. Không chỉ xuống cấp, trước mặt ban công còn xuất hiện dây điện được nối chằng chịt, nặng nề chùng xuống, cầu dao cũng đã cũ.
“Nhà này một khi cháy là hết, chẳng còn gì. Chính quyền người ta không cho làm đâu, người ta phạt đấy nhưng mà người dân vẫn ngang nhiên làm thôi. Không chỉ riêng nhà tôi mà nhà nào ở khu này cũng nới. Đất chật, người đông, không nới thực sự là không có chỗ sinh hoạt, mà đã nới thì phải xây rào sắt để chống trộm, đặc biệt là an toàn cho nhà có trẻ con”, bà Thủy nói.
Khi được hỏi nguyên do tại sao chưa chuyển đi, bà Thuỷ cho biết người dân ở đây cũng muốn được sinh sống ở nơi an toàn hơn. Tuy nhiên, mức đền bù của nhà nước vẫn chưa ổn thoả nên đa phần họ đều ở lại, tiếp tục duy trì cuộc sống trong những căn chung cư cũ mất an toàn.
Việc cơi nới, xây dựng thêm ban công để gia tăng diện tích của các hộ dân đã gây mất mỹ quan đô thị, mất an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt, khi có hoả hoạn xảy ra, lực lượng cứu hoả rất khó để tiếp cận hiện trường để chữa cháy.
Nhiều hộ dân ở các khu chung cư, khu tập thể cũ chỉ còn cách mua bình xịt cứu hoả dự phòng, giảm bớt sử dụng điện và các vật dễ cháy nổ trong nhà. Một số hộ dân khác đầu tư xây dựng lối thoát hiểm phòng trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Trước đó, vào cuối năm 2021, UBND TP.Hà Nội đã ra quyết định ban hành Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn. Theo đó, giai đoạn từ năm 2021 - 2025 sẽ lựa chọn 10 khu chung cư cũ để cải tạo gồm: Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân; và 4 khu có nhà nguy hiểm cấp D như: Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, Bộ Tư Pháp (P.Cống Vị, Q.Ba Đình). Tuy nhiên, cho đến nay, việc cải tạo và xây mới hoàn toàn vẫn chưa được thực hiện rộng rãi, đồng bộ.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm thứ Hai rằng ông muốn chiến tranh ở Gaza chấm dứt và nghĩ rằng điều đó sẽ sớm xảy ra, khi ông tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng.
(CLO) Theo số liệu Box Office Vietnam sáng 8/4, phim Địa đạo của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã vượt mốc 80 tỷ đồng (tính cả suất chiếu sớm), đưa dòng phim chiến tranh, cách mạng trở lại vị thế vốn có.
(CLO) Bộ Xây dựng vừa có công điện gửi UBND các địa phương về việc đăng ký các công trình, dự án khởi công, khánh thành chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
(CLO) Chuột thường không được xem là loài vật dễ gây thiện cảm - nhưng một chú chuột đặc biệt tên Ronin đang từng bước thay đổi định kiến ấy, nhờ khả năng đánh hơi mìn đáng kinh ngạc.
(CLO) Hình ảnh của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên khi cô đến tham dự sự kiện thời trang của nhãn hàng Dior hồi đầu tháng 3 đã bị thương hiệu này xóa bỏ.
(CLO) Theo kế hoạch ngày 12/4 tới, tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức họp để công khai toàn bộ hướng tuyến với nhân dân dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và lập Tổ công tác chuyên về công tác vận động tuyên truyền đến nhân dân về tầm quan trọng của dự án.
(CLO) Bàn thắng trên chấm phạt đền của Trần Gia Bảo ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2 đã giúp U17 Việt Nam cầm hoà với tỷ số 1-1 trước U17 Nhật Bản ở lượt hai bảng B U17 châu Á 2025.
(CLO) Sau khi bị phản ánh cung cấp dịch vụ không đúng cam kết, đơn vị khai thác tàu du lịch TALIYA CRUISE – đăng ký kinh doanh tại Hải Phòng, đã phải hoàn tiền cho đoàn khách sử dụng dịch vụ ăn tối trên vịnh Hạ Long.
(CLO) Nhà báo Bùi Tấn Sỹ khẳng định: “Mỗi tác phẩm, người làm truyền hình phải xây dựng kịch bản khác nhau, phải đặt tâm huyết mình vào đó và phải có sức sáng tạo riêng, có điểm nhấn, có nút thắt, có mẫu thuẫn để từ đó tạo ra câu chuyện và nhân vật đầy màu sắc”.
(CLO) Chiến thắng hủy diệt 6-0 của Hàn Quốc trước Afghanistan tối 7/4 đã gián tiếp đưa Indonesia vào tứ kết giải U17 châu Á 2025 và chắc suất dự U17 World Cup, bất chấp còn một trận chưa đấu.
(CLO) Việc Công ty Tuấn Long có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích tại Cụm công nghiệp xã Ea Ral (huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) đã được Công an huyện Ea H'leo xác định. Tuy nhiên, khi thanh tra, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường lại không thể phát hiện ra sai phạm.
(CLO) Mặc dù chính quyền địa phương đã “tuýt còi”, nhiều lần yêu cầu chủ cơ sở tháo dỡ công trình sai phạm, tuy nhiên cá nhân này vẫn ngó lơ không thực hiện. Mới đây, UBND xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa (Gia Lai) đã có kế hoạch tổ chức cưỡng chế, phá dỡ toàn bộ công trình sai phạm.
(CLO) Đại úy Lê Ngọc Anh, Phó Trưởng Công an xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh là một trong những người chiến sĩ công an điển hình, luôn tận tâm, hết lòng vì công tác bảo vệ an ninh trật tự và chăm lo đời sống của nhân dân. Với sự dũng cảm, nhiệt huyết và tận tụy trong công việc, anh đã trở thành một tấm gương sáng trong lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.
Tối 7/4/2025 (tức mùng 10/3 âm lịch), Lễ hội Đền Tiên La tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình sẽ chính thức khai mạc vào 20h tại Tòa tiền tế Đền Tiên La, xã Đoan Hùng.
Sáng 07/4, Ban Tổ chức Cuộc thi “Vì nụ cười trẻ em” đã mở kết quả cuộc thi Tuần thứ Sáu (Từ ngày 31/3/2025 đến ngày 07/4/2025). Hệ thống ghi nhận 548 người dự thi, với 23.459 lượt dự thi. Số người trả lời đúng là 542. Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng bạn Trần Minh Tuấn, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã xuất sắc đoạt giải Nhất tuần thứ Sáu.
(CLO) Gần 10 năm qua, với tấm lòng nhân ái và tinh thần sẵn sàng sẻ chia, anh Trần Đức Sơn (49 tuổi), một người thợ xây ở thôn Tân Tùng Sơn, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, đã âm thầm đóng góp những giọt máu quý giá của mình để cứu giúp người bệnh. Đến nay, anh đã 10 lần tham gia hiến máu tình nguyện, trở thành một tấm gương sáng về lòng nhân đạo giữa cuộc sống đời thường.
(CLO) Những ngày đầu tháng 4, vùng biển xã Thạch Trị (TP Hà Tĩnh) đang vào chính vụ sứa biển. Lượng sứa dồi dào, chất lượng cao giúp ngư dân địa phương liên tiếp trúng đậm, mang lại nguồn thu nhập đáng kể sau mỗi chuyến ra khơi.