Nhà thờ Thống nhất là gì?
Tetsuya Yamagami, người đàn ông 41 tuổi thất nghiệp, đã bị cảnh sát xác định là nghi phạm đã tiếp cận ông Abe và nổ súng sát hại ông trong một bài phát biểu vận động tranh cử hôm thứ Sáu tuần trước.
Tetsuya Yamagami, nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Reuters
Tomihiro Tanaka, chủ tịch chi nhánh Nhật Bản của Nhà thờ Thống nhất, trong cuộc họp báo với giới truyền thông Nhật Bản vào ngày 11 tháng 7 năm 2022. Ảnh: Kyodo
Lễ tang chính thức của cựu Thủ tướng Nhật bản Shinzo Abe diễn ra tại chùa Zojoji ở Tokyo, Nhật Bản vào ngày 11 tháng 7 năm 2022. Ảnh: Reuters
Hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin điều tra cho biết, Yamagami tin rằng ông Abe đã quảng bá cho một nhóm tôn giáo mà mẹ ông đã quyên góp một khoản tiền khổng lồ. Nghi phạm khai với cảnh sát rằng mẹ hắn ta sau đó phá sản, báo Yomiuri và các phương tiện truyền thông khác của Nhật Bản đã đưa tin.
Tomihiro Tanaka, chủ tịch chi nhánh Nhật Bản của Liên đoàn Gia đình vì Hòa bình và Thống nhất Thế giới, được biết đến với tên gọi Nhà thờ Thống nhất, xác nhận với các phóng viên ở Tokyo rằng mẹ của nghi phạm là một thành viên của nhà thờ. Tuy nhiên, ông từ chối bình luận về các khoản quyên góp của người phụ nữ này.
Nhà thờ Thống nhất được thành lập ở Hàn Quốc vào năm 1954 bởi Sun Myung Moon, một đấng cứu thế tự xưng. Tổ chức này đã thu hút được sự chú ý của giới truyền thông toàn cầu với những đám cưới hàng loạt của hàng nghìn cặp đôi cùng một lúc.
Các chi nhánh của nhà thờ sở hữu một số tờ báo hàng ngày ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Sun Myung Moon điều hành một tập đoàn kinh doanh và thành lập tờ báo bảo thủ Washington Times ở Mỹ. Cảnh sát đã xác nhận rằng nghi phạm nói rằng anh ta có thù hận với một tổ chức tôn giáo, nhưng họ không nêu tên.
Cuộc sống cô độc của gia đình nghi phạm
Hãng tin Reuters đã đến thăm nhà của mẹ Yamagami ở Nara vào thứ Hai vừa rồi. Ngôi nhà màu trắng nằm ẩn mình ở cuối con hẻm nhỏ yên tĩnh trong một khu phố khá giả, có một trạm dừng trên chuyến tàu nối liền với nơi ông Abe bị bắn. Mẹ của nghi phạm dường như không có ở nhà. Có 2 cảnh sát mặc sắc phục ngồi trong một chiếc xe hơi đậu ở bên ngoài ngôi nhà.
Một người phụ nữ hàng xóm bên cạnh có họ Ishii nói rằng bà không rõ về gia đình này và chỉ chào hỏi người mẹ. "Tôi không gặp bà ấy nhiều, tôi nói xin chào, nhưng chỉ có vậy thôi", bà nói và cho biết thêm rằng người mẹ dường như sống một cuộc sống cô độc.
Một người hàng xóm khác, một phụ nữ 87 tuổi và có họ là Tanida, cho biết người mẹ của nghi phạm đã sống một mình trong một thời gian dài.
Ông Tanaka từ Nhà thờ Thống nhất nói rằng mẹ của hung thủ Yamagami lần đầu tiên tham gia nhà thờ vào khoảng năm 1998 nhưng đã ngừng tham dự từ năm 2009 đến năm 2017. Khoảng 2 đến 3 năm trước, bà ấy đã liên hệ lại với các thành viên nhà thờ và trong khoảng nửa năm gần đây, bà ấy đã tham dự các sự kiện của nhà thờ khoảng một lần mỗi tháng.
Tanaka cho biết thêm, nhà thờ chỉ biết được những khó khăn về tài chính của người mẹ sau khi nói chuyện với những người thân thiết của bà. Ông nói thêm rằng mình không biết điều gì đã gây ra những khó khăn đó.
Cảnh sát Nara hôm thứ Hai thông báo rằng họ đã tìm thấy những lỗ đạn rõ ràng tại một cơ sở do nhà thờ điều hành, và rằng nghi phạm nói với họ rằng hắn ta đã tập bắn đạn thật tại cơ sở này một ngày trước khi ám sát ông Abe.
Bùi Huy (theo Kyodo, Reuters)