Nhóm đối tượng giả người nhà bác sĩ lừa bán các loại củ khô trước cổng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

(CLO) Lợi dụng tâm lý lo lắng và sự nhẹ dạ của bệnh nhân, một nhóm đối tượng đã cấu kết, đóng giả người nhà bác sĩ để chèo kéo, lừa bán các loại củ khô không rõ nguồn gốc với giá hàng chục triệu đồng ngay tại cổng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ngày 12/1/2026, Công an phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Văn Ngọc (39 tuổi), Nguyễn Thị Ngọ (70 tuổi, cùng trú tại Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Nguyệt (42 tuổi, trú tại Bắc Ninh).

img20260112154903jpg-1768207951720.jpg.webp
Các đối tượng trong vụ án. (Ảnh: DT)

Theo điều tra của cơ quan Công an, nhóm đối tượng này hoạt động có tổ chức và phân chia vai trò rõ ràng. "Thị trường" mục tiêu của chúng là khu vực sảnh chờ khám bệnh của Bệnh viện 108 – nơi tập trung nhiều bệnh nhân từ các tỉnh xa về Hà Nội.

Tại đây, đối tượng Ngọ và Nguyệt đóng vai những người đi khám bệnh hoặc người nhà bệnh nhân đã được chữa khỏi. Khi thấy "con mồi" đang lo lắng về bệnh tật, các đối tượng lân la bắt chuyện, hỏi thăm bệnh tình rồi nhiệt tình giới thiệu mình là "người quen của bác sĩ trưởng khoa". Chúng khẳng định bác sĩ có bài thuốc nam gia truyền cực hiếm, chữa bách bệnh từ xương khớp đến ung thư mà "Tây y cũng phải bó tay".

img20260112154900-edited-1768207982070.jpg.webp
Củ Thiên Ma đã qua xử lý, không còn dược tính được các đối tượng lừa bán với giá cả chục triệu đồng.

Khi nạn nhân bắt đầu lung lay, các đối tượng dẫn dụ họ ra khu vực cổng Trường Đại học Dược Hà Nội để gặp Ngọc – người đóng vai "kho tổng" giữ thuốc quý.

Tại điểm hẹn, Ngọc đưa ra các túi củ khô mà đối tượng gọi là "Thiên Ma" – một loại thảo dược quý hiếm. Để tăng tính thuyết phục, nhóm này còn dàn dựng cảnh "người mua kẻ bán" tấp nập xung quanh khiến nạn nhân không mảy may nghi ngờ.

Ngày 7/1, ông L.H.N. (55 tuổi, quê Bắc Ninh) trong lúc chờ khám đã bị nhóm này dẫn dụ và chi số tiền 14 triệu đồng để mua loại thuốc trên. Chỉ sau khi về nhà và tìm hiểu kỹ, ông mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa và quay lại trình báo cơ quan chức năng.

Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận số "Thiên Ma" thực chất là các loại củ không rõ nguồn gốc, đã bị xử lý hoặc ép lấy hết tinh chất, hoàn toàn không có giá trị chữa bệnh như quảng cáo.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: