Vụ nổ xảy ra tại làng Kaung Tat thuộc thị trấn Namkham, một khu vực nằm cách biên giới Trung Quốc khoảng 3 km về phía nam. Theo các nhân viên cứu hộ và cơ quan truyền thông địa phương, trong số những người thiệt mạng có 25 phụ nữ, 30 nam giới và cả trẻ em. Ngoài ra, có khoảng từ 70 đến hơn 100 người khác bị thương đã được đưa đến bệnh viện thị trấn để cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp.
Sức ép từ vụ nổ lớn đến mức đã làm hư hại hơn 100 ngôi nhà xung quanh, khiến nhiều công trình bị phá hủy hoàn toàn và gây ra cảnh tượng hỗn loạn ở các khu dân cư. Các nhân chứng mô tả hiện trường vụ việc vô cùng tàn khốc khi khói đen bao trùm và nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Khu vực xảy ra vụ nổ hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta'ang (TNLA), một nhóm vũ trang sắc tộc hiện đang thực hiện lệnh ngừng bắn với quân đội Chính phủ Myanmar. Trong một tuyên bố chính thức trên kênh Telegram, lực lượng này xác nhận số thuốc nổ gelignite do họ lưu trữ để sử dụng trong các mỏ khai thác đá và khai thác mỏ đã bất ngờ phát nổ.
Đại diện nhóm chia sẻ trong thông báo: “Mặt trận Giải phóng Nhà nước Palaung/TNLA xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình những người đã thiệt mạng, bị thương và chịu thiệt hại do vụ nổ gây ra”. TNLA cũng khẳng định đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cụ thể và cam kết sẽ quy trách nhiệm cho bất kỳ cá nhân nào nếu có sai phạm. Đồng thời, nhóm này cho biết sẽ triển khai các hoạt động cứu trợ, chăm sóc y tế và hỗ trợ tái định cư ngay lập tức cho những hộ gia đình bị ảnh hưởng.
Dù ban đầu có một số nghi vấn về việc đây có thể là một cuộc không kích, nhưng các cuộc điều tra sơ bộ đều cho thấy vụ nổ bắt nguồn từ việc lưu trữ vật liệu nổ không an toàn gần khu dân cư. Người dân địa phương đang đặt câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền trong việc cho phép các cơ sở chứa vật liệu nguy hiểm hoạt động quá gần nhà dân, đồng thời yêu cầu một lời giải thích đầy đủ về thảm kịch này. Hiện tại, các đội cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân có thể còn bị vùi lấp dưới các lớp gạch đá.
Mặc dù TNLA đã ký kết thỏa thuận ngừng bắn sau các cuộc đàm phán do Trung Quốc làm trung gian, tình hình tại khu vực đông bắc Myanmar vẫn luôn trong trạng thái tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vụ tai nạn lần này diễn ra trong bối cảnh cuộc nội chiến tại Myanmar vẫn đang tiếp diễn giữa chính quyền quân sự và các nhóm vũ trang sắc tộc tại nhiều mặt trận khác nhau.