Theo truyền thông Malaysia, bà Jaslinda Saludin, 49 tuổi, tham gia chuyến thám hiểm cùng 13 người đi bộ đường dài khác và hai hướng dẫn viên tại khu vực Gunung Batu Putih từ ngày 23/5.
Ngày hôm sau, bà được báo cáo mất tích. Đến khoảng 15h ngày 6/6, người dân thuộc cộng đồng Orang Asli tại làng Lubuk Gaharu, nằm gần chân núi, đã phát hiện và giải cứu bà.
Chia sẻ sau khi được tìm thấy, bà Jaslinda cho biết những ngày bị mắc kẹt trong rừng là trải nghiệm kinh hoàng khiến bà nhiều lần nghĩ mình sẽ không thể sống sót.
“Tôi thực sự không có gì để ăn. Tôi đã không ăn gì trong hai tuần. Chỉ đến sáng nay tôi mới được ăn”, bà nói trong một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội.
Trong đoạn video dài khoảng 30 giây được ghi lại tại nhà trưởng làng, bà kể rằng việc tìm nguồn nước sạch là thử thách lớn nhất.
“Tôi chỉ uống nước đen, nước màu nâu và nước từ cây nắp ấm. Có lúc tôi cảm thấy mình đang lơ lửng giữa sự sống và cái chết”, bà nói.
Bà cũng gửi lời xin lỗi tới người dân Malaysia vì việc mất tích kéo dài đã dẫn tới chiến dịch tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn. “Tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối cho người dân Malaysia”, bà chia sẻ.
Các hình ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy bà Jaslinda đang ăn mì ăn liền tại nhà trưởng làng sau khi được giải cứu.
Người phụ nữ cho biết bà gặp nhiều khó khăn khi di chuyển qua địa hình hiểm trở của khu rừng và đã đi lòng vòng nhiều ngày trong nỗ lực tìm lại nhóm đi cùng. “Tôi cảm thấy như mình sắp chết vì liên tục phải leo lên rồi lại xuống”, bà kể.
Ông Sabarodzi Nor Ahmad, trợ lý giám đốc điều hành Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Perak, cho biết có khoảng 3 ngày bà Jaslinda hoàn toàn không có nước uống. Để tồn tại, bà phải uống sương đọng, nước sông và sử dụng các loại thực vật hoang dã trong rừng.
Theo ông, bà được một nhóm ngư dân phát hiện gần một con sông ở làng Lubuk Gaharu trước khi được bàn giao cho Bộ Y tế Malaysia vào khoảng 21h20 cùng ngày.
Một trong những người đầu tiên tìm thấy bà, ông Nazri Bah Eng, cho biết ông cùng hai người thân đang trên đường ra sông câu cá thì phát hiện người phụ nữ trong tình trạng suy kiệt.
“Chúng tôi thấy bà ấy vừa khóc vừa loạng choạng bước đi. Trên tay bà cầm một túi nilon đựng đầy nấm”, ông kể. Ông cho biết đã lập tức đưa bà Jaslinda về nhà trưởng làng và cho ăn uống vì bà trông vô cùng kiệt sức.
Trong khi đó, ông Muzafar Mohamad, điều phối viên hướng dẫn leo núi thuộc Sở Lâm nghiệp Perak, cho biết điều đáng chú ý là bà Jaslinda được tìm thấy tại khu vực mà các đội cứu hộ đã nhiều lần rà soát trong suốt chiến dịch. “Đó là nơi các đội tìm kiếm của chúng tôi đã đi qua từ cả phía trên lẫn phía dưới”, ông nói.
Theo ông Muzafar, địa hình tại khu vực này đặc biệt nguy hiểm với nhiều thung lũng sâu, thác nước và các đoạn đường khó tiếp cận, ngay cả đối với những hướng dẫn viên leo núi giàu kinh nghiệm.
Các báo cáo cho biết bà Jaslinda tham gia hành trình Trans Spencer Chapman tại Gunung Batu Putih, khởi hành lúc 2h sáng ngày 23/5.
Trong chuyến đi, bà và một người leo núi khác được cho là gặp vấn đề sức khỏe và phải dừng lại giữa chừng. Tuy nhiên, bà Jaslinda sau đó vẫn tiếp tục hướng lên đỉnh núi và được nhìn thấy lần cuối vào ngày 24/5 trước khi mất liên lạc.
Sau khi bà được giải cứu an toàn, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã bày tỏ sự nhẹ nhõm trên Facebook. “Tạ ơn Chúa. Cảm ơn các tình nguyện viên, lực lượng cứu hộ và cộng đồng Orang Asli ở Lubuk Gaharu đã bảo vệ chị Jaslinda”, ông viết.