Nữ tuyển thủ bóng đá Nguyễn Thị Bích Thuỳ: Chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi…

Tết năm nay nhà em sẽ rất vui

Tất bật tập luyện rồi thi đấu từ các giải trong đến ngoài nước như thế, nên phải đến cuối tháng 12 vừa qua, nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Bích Thuỳ mới khép lại một năm bận rộn của mình. Do đó ngay từ những ngày cuối năm, Thuỳ đã lên kế hoạch chào đón năm mới cùng mọi người. Sở dĩ thế, vì cô cho biết năm nay đội bóng đá nữ TP.HCM được nghỉ tết đến 19 ngày. “Cả năm 2023, em phải tập luyện và thi đấu xa nhà, nên Tết 2024 được nghỉ dài ngày một chút, chắc mẹ em sẽ vui lắm” - Bích Thuỳ chia sẻ.

nu tuyen thu bong da nguyen thi bich thuy chi ben me la mua xuan thoi hinh 1

Bích Thùy bên mẹ tại Gala trao giải Quả bóng vàng 2022 - Ảnh: NVCC

Nữ tuyển thủ cũng tâm sự, do phải thường xuyên thi đấu xa nhà nên mỗi lần về bên gia đình luôn rất vui, đặc biệt là mẹ cô. “Những năm trước, Tết được nghỉ chỉ có vài ngày, em về đến nhà là đã sát Tết nên gần như chẳng phụ gia đình được gì cả. Thường thì nhiệm vụ của em cùng các anh trong nhà là dọn dẹp nhà cửa... bởi em nhìn bề ngoài là phụ nữ thế thôi, nhưng tính lại con trai hen (cười). Còn các chị và mẹ lo chuyện bếp núc nấu nướng. Nhà em ăn Tết cũng giống như các gia đình ở miền Nam, cũng có bánh tét, bánh chưng, thịt kho trứng, canh khổ qua, dưa muối. Tuy nhiên, do em thích ăn thịt luộc chấm mắm nêm, canh chua và cá ngừ kho, nên mẹ thường nấu thêm những món này cho em. Mỗi khi em về nhà là mẹ luôn rất vui” - Bích Thuỳ bày tỏ.

Nữ tiền vệ kỳ cựu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam kể, nhà của ba mẹ cô là nhà thờ tổ, mỗi lần Tết đến gia đình cô luôn đón mọi người trong dòng họ về thắp hương ông bà nên luôn rất đông vui. Ở đó, những người trẻ mừng tuổi ông bà, cha mẹ, trẻ em thì được người lớn lì xì.

“Riêng em do cả năm xa nhà, nên toàn bị các cháu trong nhà bắt lì xì, đặc biệt là những đứa con của anh chị trong nhà, chúng toàn ăn hiếp cô út và vòi tiền lì xì nhiều nhiều, nên em vui lắm” - Bích Thuỳ cười khi nhớ lại mỗi cái Tết của gia đình cô.

Nhớ nhất cái Tết năm 2022

Sau nhiều năm thi đấu và tập luyện từ CLB Bóng đá nữ TP.HCM rồi lên ĐTQG, với Bích Thuỳ cái Tết mà cô nhớ nhất có lẽ là năm 2022. Sở dĩ thế, do đó là cái Tết mà tuyển bóng đá nữ Việt Nam phải xa nhà thi đấu tại Asian Cup 2022 ở Ấn Độ, từ ngày 20/1 đến 6/2/2022, ngay thời điểm Tết Nguyên đán tại Việt Nam. Ngoài ra, giải đấu này cũng để giành vé đến World Cup 2022…

nu tuyen thu bong da nguyen thi bich thuy chi ben me la mua xuan thoi hinh 2

Bích Thuỳ trong trận đấu của Tuyển Việt Nam gặp Tuyển Mỹ - Ảnh: Đức Đồng

Bích Thuỳ nhớ lại: “Đấy có lẽ là cái Tết xa nhà đáng nhớ nhất trong đời em và các đồng đội. Lúc ấy, dẫu đang thi đấu nhưng mọi người vẫn luôn gọi điện về hỏi thăm người thân đã chuẩn bị Tết đến đâu. Em cũng gọi điện về cho mẹ và các anh chị suốt, nhưng lần nào cũng dặn mẹ đừng có khóc vì vài bữa nữa bọn con sẽ về, ăn Tết trễ chút cũng chẳng sao. Nhớ hôm 30 Tết, ở đây cũng có bánh chưng, dưa món… do Đại sứ quán Việt Nam và những kiều bào ở Ấn Độ mang đến tặng. Bữa cơm của đội tuyển vì thế cũng ấm cúng lắm. Nhưng đến giờ giao thừa, nhiều đứa gọi điện về cho gia đình rồi bật khóc vì nhớ nhà. Em gọi chúc Tết mẹ mà cũng không kiềm được nước mắt…”.

Ngoài việc phải thi đấu xa nhà dịp Tết, đội tuyển nữ Việt Nam còn gặp một khó khăn cực lớn nữa là dịch Covid-19, thậm chí có thời điểm cứ ngỡ thầy trò HLV Mai Đức Chung không có đủ quân để ra sân. Vậy mà bằng một sự thần kỳ nào đó, tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua và giành vé đến giải đấu lớn nhất hành tinh. “Lần ấy bọn em tưởng đã thất bại vì Covid-19, nhưng rồi em cùng mọi người đã vượt qua được. Trước mỗi trận đấu, em luôn gửi lời nguyện đến ba, nên lúc giành vé đến World Cup, em đã khóc như đứa trẻ…” - Bích Thuỳ hồi tưởng.

Năm ấy, khi tuyển nữ Việt Nam giành vé đến World Cup 2023 và trở về trong sự chào đón của mọi người đã là ngày mùng 10 Tết. HLV Đoàn Thị Kim Chi bồi hồi nhớ lại: “Lúc chúng tôi về đến nhà là Tết sắp kết thúc, nhưng với đội tuyển nữ Việt Nam thì đúng là xuân mới bắt đầu. Chúng tôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng của người thân, của giới bóng đá và người hâm mộ. Nói chung Tết trễ, nhưng vui lắm”.

Về bên mẹ là thấy mùa xuân

Khi Bích Thuỳ nhắc đến ba, tôi lại nhớ đến đầu năm 2016, thời điểm cùng đội tuyển nữ Việt Nam sang Trung Quốc tập huấn và thi đấu vòng loại Olympic Rio 2016 thì bố của Thuỳ mất, nhưng cô đã không thể về chịu tang. “Hôm ba mất vì bạo bệnh, em như chết lặng và dẫu cố nén cảm xúc, em vẫn không thể ngăn được những dòng nước mắt của mình trước mọi người, dù em là đứa được xem là cứng rắn nhất đội tuyển. Hôm ấy, em tự lập một bàn thờ nhỏ rồi vọng bái ba từ xa. Sau này, mỗi khi đi tập huấn và thi đấu xa nhà, em đều nguyện đến ba và em nghĩ ba em luôn bên cạnh” - nữ tuyển thủ này thổ lộ.

Từ chuyện ba của Thuỳ, tôi lại nhớ đến hôm Gala trao giải Quả bóng vàng 2022 tổ chức tại TP.HCM, lần ấy có mẹ của cô vào tham dự để chia vui cùng con gái ở lần thứ 2 giành danh hiệu Quả bóng đồng.

Hôm ấy, Bích Thuỳ chia sẻ rất thật lòng: “Mẹ tự hào về em lắm. Có lẽ bà chẳng nghĩ em sẽ có được những thành quả như bây giờ. Tuy nhiên, mẹ vẫn cứ bảo em bỏ bóng đá suốt, bởi bà lo em đá bóng dễ bị chấn thương chẳng ai chăm sóc. Vậy nhưng hơn tất cả em hiểu, mẹ lo lắng bản thân đã cao tuổi, lỡ một ngày có chuyện gì đó lại không có em ở bên cạnh, như hồi bố em mất trước đây.

Mỗi lần nghỉ lễ hoặc Tết em về thăm nhà, mẹ cứ thủ thỉ rằng, mẹ không cần con trở thành ông nọ bà kia, cũng chẳng cần con giàu có hoặc nổi tiếng, mẹ chỉ cần con bình an và ở bên mẹ. Giờ mẹ chỉ còn mình mày, nhưng mày lại đi suốt như thế khiến mẹ lo lắm. Về với mẹ đi con, mẹ nuôi được. Mỗi lần mẹ nói thế, em cứ cười và bảo mẹ cho con thi đấu thêm vài năm rồi con về với mẹ, nhưng em lại cố nén nước mắt vào lòng”…

Là con gái, nhưng Bích Thuỳ lại lí lắc và nghịch ngợm như con trai, nên cô luôn được mọi người giao cho nhiệm vụ đốt pháo hoa mỗi đêm 30 Tết, để cả nhà thấy không khí xuân về. Thùy kể, cô luôn chở mẹ đi chùa sau đêm giao thừa để cầu bình an và may mắn cho mọi người trong nhà.

“Đến chùa, mẹ thường luôn là người khấn nguyện, chứ em chẳng biết khấn gì. Em chỉ cầu cho mẹ luôn nhiều sức khoẻ để sống đời với em, cầu cho người thân trong gia đình luôn bình an. Đặc biệt là cầu cho bản thân của em luôn nhiều sức khoẻ và chấn thương đừng bao giờ dòm nhó đến mình, để em có thể chơi bóng đến năm 35 tuổi, dù biết cầu ước thế chắc mẹ… không vui” - Thuỳ bộc bạch.

Nhìn lại năm 2023, Thuỳ cho biết bản thân cô đã có nhiều dấu ấn ở các giải đấu lớn trong và ngoài nước, nhưng có lẽ cô và mọi người nhớ nhất là World Cup bóng đá nữ 2023, vì đó là giải đấu lớn nhất hành tinh và chẳng phải dễ dàng để có mặt. “Giải đấu ấy, dẫu không có được kết quả tốt khi gặp những đối thủ quá mạnh, nhưng lại giúp cho tuyển nữ Việt Nam có nhiều bài học bổ ích. Riêng bản thân em sẽ có câu chuyện để kể với con cháu rằng, ngày xưa cô đã từng tham dự World Cup…”.

Bỏ chữ “Thị” vì không thích là con gái

Theo chia sẻ của nữ tuyển thủ, tên đầy đủ của cô là Nguyễn Thị Bích Thuỳ, nhưng cô đã bỏ chữ “Thị” trên facebook cá nhân vì không thích bản thân là con gái. Thuỳ thẳng thắn chia sẻ: “Hầu hết cầu thủ nữ hoặc nữ VĐV các môn mang tính đối kháng đều có cá tính mạnh mẽ, thậm chí như đàn ông con trai, bản thân em cũng vậy. Em cũng chẳng hề giấu gia đình xu hướng của bản thân. Mẹ em dù ở quê, nhưng luôn ủng hộ nên chẳng bao giờ đả động đến chuyện lập gia đình của em. Mẹ bảo, em cứ sống vui và hạnh phúc với bản thân là được, nên em rất biết ơn và tự hào về mẹ của mình”.

Đỗ Tuấn

Xem thêm

Sau ngôi Á quân, những cô gái Tây Nguyên trở về nương rẫy, giữ lửa đam mê sau ánh đèn sân cỏ

Sau ngôi Á quân, những cô gái Tây Nguyên trở về nương rẫy, giữ lửa đam mê sau ánh đèn sân cỏ

(CLO) Sau ngôi Á quân Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I/2026, những cô gái đội bóng nữ xã Đăk Đoa (Gia Lai) lại trở về với nương rẫy, gia đình và việc học. Nhưng tình yêu với trái bóng vẫn chưa bao giờ dừng lại, mỗi tuần hai buổi, họ lại cùng nhau ra sân, tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ được thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp.

Phân bón Cà Mau đồng hành cùng Hội đua bò chùa Rô 2026

Phân bón Cà Mau đồng hành cùng Hội đua bò chùa Rô 2026

Ngày 13/9, Chùa Rô (xã An Cư, tỉnh An Giang) trở thành điểm hẹn sôi động của hàng nghìn người dân và du khách tại Hội đua bò truyền thống Chùa Rô năm 2026 – Tranh Cúp Phân Bón Cà Mau. Sự kiện không chỉ mang đến những khoảnh khắc hấp dẫn trên đường đua mà còn kết hợp hội thi nhiếp ảnh, các hoạt động tìm hiểu văn hóa địa phương và trải nghiệm cộng đồng, góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa, con người và đời sống bản sắc Khmer Nam Bộ.

Alexander Zverev lần đầu đăng quang US Open 2026

Alexander Zverev lần đầu đăng quang US Open 2026

(CLO) Đánh bại Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 sau 3 giờ 36 phút tranh tài, tay vợt người Đức gốc Nga Alexander Zverev đã lần đầu tiên vô địch US Open và có danh hiệu Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp của mình. 

U23 Việt Nam được giao mục tiêu vào tứ kết ASIAD 20

U23 Việt Nam được giao mục tiêu vào tứ kết ASIAD 20

(CLO) Được VFF giao mục tiêu vào tứ kết ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), song quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam đang đối mặt không ít trở ngại do lực lượng thiếu hụt cùng quỹ thời gian lắp ghép đội hình quá eo hẹp.

Chốt 23 cầu thủ U23 Việt Nam tranh tài tại ASIAD 20

Chốt 23 cầu thủ U23 Việt Nam tranh tài tại ASIAD 20

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam vừa chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản), với sự kết hợp giữa những gương mặt giàu kinh nghiệm và các tài năng trẻ.

Lionel Messi sắp mua thêm câu lạc bộ hạng Nhì Tây Ban Nha

Lionel Messi sắp mua thêm câu lạc bộ hạng Nhì Tây Ban Nha

(CLO) Lionel Messi được cho là đã đạt thỏa thuận sơ bộ để tiếp quản Eldense, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha. Nếu hoàn tất, đây sẽ là câu lạc bộ chuyên nghiệp đầu tiên tại Tây Ban Nha mà siêu sao người Argentina sở hữu.

Cỡ chữ bài viết: