Ông Trump và Biden cạnh tranh trong ngày tranh cử cuối cùng

(CLO) Tổng thống Donald Trump và đối thủ của đảng Dân chủ, Joe Biden đã dành ngày tranh cử cuối cùng ở các bang chiến trường, khi hai bên đều chuẩn bị cho các tranh chấp hậu bầu cử có thể kéo dài thời gian công bố kết quả.
Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Donald Trump, người đang theo sau ông Biden trong các cuộc thăm dò dư luận quốc gia, khẳng định sẽ kêu gọi luật sư của mình vào cuộc nếu các bang vẫn kiểm phiếu sau Ngày bầu cử.

Tổng thống nói với các phóng viên vào tối thứ Hai rằng, Pennsylvania có kế hoạch đếm các phiếu bầu qua thư đến ba ngày sau Ngày bầu cử, điều sẽ dẫn đến gian lận trên diện rộng.

Ông kêu gọi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ xem xét lại quyết định của mình về việc cho phép gia hạn thời gian kiểm phiếu ở Pennsylvania và Bắc Carolina. Hiện phía Tòa án vẫn đang để ngỏ khả năng này.

“Những điều tồi tệ sẽ xảy ra và sẽ dẫn đến những điều khác”, ông nói với các phóng viên ở Wisconsin, một bang chiến trường khác.

Trên Twitter, Trump nói rằng quyết định của tòa án sẽ "gây ra bạo lực trên đường phố". Phía mạng xã hội ngay lập tức đã gắn cờ thông điệp này, đồng thời cảnh báo người dùng rằng nội dung có thể “bị tranh chấp” và “gây hiểu lầm”.

Không có gì lạ ở Hoa Kỳ khi các bang phải mất vài ngày hoặc thậm chí vài tuần để kiểm phiếu của họ. Việc tăng đột biến số phiếu bầu qua thư trong năm nay có thể khiến điều này kéo dài lâu hơn thường lệ.

Người quản lý chiến dịch tranh cử của Biden, Jennifer O’Malley Dillon, nói với các phóng viên: “Không có kịch bản nào cho thấy ông Donald Trump sẽ được tuyên bố là người thắng cử trong đêm bầu cử cả".

Cuộc bầu cử đã thúc đẩy một làn sóng tranh tụng chưa từng có về việc có nên điều chỉnh các quy tắc bỏ phiếu do đại dịch Covid-19 hay không.

Cả hai bên đều có đội quân luật sư sẵn sàng tham gia các cuộc chiến sau bầu cử.

Hôm thứ Hai (2/11), một thẩm phán liên bang ở Texas đã bác bỏ một đề nghị của Đảng Cộng hòa về việc hủy gần 127.000 phiếu bầu được bỏ từ xe ô tô tại Houston, nơi đảng Dân chủ đang dẫn trước.

Tại Pittsburgh, Biden nói với những người ủng hộ rằng tương lai của đất nước nằm trong tay họ.

“Khi nước Mỹ bỏ phiếu, nước Mỹ được lắng nghe. Và khi nước Mỹ được lắng nghe, thông điệp sẽ to và rõ ràng: Đã đến lúc Donald Trump thu dọn hành lý và về nhà”, ông nói.

Donald Trump, 74 tuổi, đang tìm cách tránh trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên thất bại trong việc tái tranh cử kể từ năm 1992 tới nay. Bất chấp việc Joe Biden dẫn đầu cuộc bỏ phiếu quốc gia, các cuộc đua tại các bang chiến trường vẫn đang rất sát sao và ông Trump vẫn được coi là có cơ hội trong việc gom đủ 270 phiếu cử tri đoàn cần thiết để chiến thắng như ông đã làm trong năm 2016.

“Một cuộc bỏ phiếu cho Biden là một cuộc bỏ phiếu cho sự bế tắc và khốn khổ”, ông nói với đám đông ở Scranton.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: