Paul Walker - Phía sau ánh hào quang...

Thứ sáu, 03/04/2015 10:41 AM - 0 Trả lời

Paul Walker - Phía sau ánh hào quang...

(Congluan.vn) - Kỉ niệm một năm ngày mất của nam tài tử 'Qúa nhanh - quá nguy hiểm', người hâm mộ vẫn không thôi nhớ về anh...
 
Tôi vẫn nhớ buổi sáng ngày 30/11/ 2013, một ngày cuối thu se se lạnh. Tôi tự thưởng cho mình một ngày “nướng” và lướt web thì bàng hoàng khi biết tin anh, một người hùng tốc độ trong series phim Fast & Furious (Quá nhanh quá nguy hiểm) đã qua đời trong một tai nạn ô tô thảm khốc tại Santa Clarita, phía Bắc Los Angeles.
 
“Đừng khóc khi tốc độ giết tôi, vì lúc đó tôi đang mỉm cười” Câu nói như định mệnh ấy đã ám ảnh tôi một thời gian dài để rồi ngày ngày ca từ của bài hát “I am coming home” cứ ngân lên từ laptop và điện thoại....
 
"I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let's the rain, wash away all the pains of yesterday…”
 
Báo Công luận 
 
Bánh xe thời gian chậm rãi lăn, nỗi buồn nào rồi cũng phôi pha, chỉ có những người còn sống là vẫn phải bước tiếp về phía trước. Một năm qua đi, bao đổi thay nhưng người hâm mộ vẫn không quên anh, bạn bè đồng nghiệp và người thân của anh chọn nhiều cách khác nhau để nhớ về anh…
 
Một năm sau cái chết bi thảm của anh ở tuổi 40, người em trai Cody Walker người sẽ tham gia vào phần 7 của series Fast & Furious dưới vai trò của anh trai mình - đã hồi tưởng lại và chia sẻ những phẩm chất tốt đẹp của anh mình với truyền thông.
 
“Sống hết mình” “Cứ cho đi, bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực” chính là quan điểm sống của chàng tài tử điển trai nhưng bạc mệnh Paul Walker. Cody còn nhấn mạnh rằng bằng việc tiếp tục duy trì những tổ chức từ thiện mà Paul đã thành lập, anh trai của anh – Paul vẫn luôn ‘sống’ bên anh và gia đình.
 
Chúng ta hãy cùng nhìn lại những dấu mốc cuộc đời của Paul qua loạt ảnh dưới đây:
 
Quan niệm sống
 
“Cứ sống hết mình, cười thật nhiều, trao yêu thương và ta sẽ tìm được hạnh phúc đích thực”
 
“Đừng bao giờ tự cho mình là giỏi giang để coi thường người khác” chính là kim chỉ nam trong cuộc sống của anh.
 
Lần đầu debut
 
Paul William Walker IV (12/9/1973 - 30/11/2013) là con trai của người mẫu Cheryl và Paul William Walker III. Anh sinh ra tại Glendale, California nhưng lớn lên ở San Fernando Valley, Los Angeles và mang trong mình 3 dòng máu: Ireland, Anh và Đức.
 
Anh bắt đầu sự nghiệp màn bạc từ năm 2 tuổi với vai trò người mẫu và đóng quảng cáo. Anh đã từng đóng quảng cáo cho hãng Pampers. Khi mới tròn 12 tuổi, Paul đã góp mặt trong một loạt các show truyền hình như Highway to Heaven, Who’s the Boss? The Young and the Restless trước khi có vai diễn chính thức vào năm 1986 trong bộ phim Monster in the Closet.
 
Báo Công luận 
 
Nhà từ thiện với tấm lòng thiện nguyện cao cả
 
Vào năm 2010, Sau thảm kịch động đất ở Haiti, Paul đã thành lập lên tổ chức phi lợi nhuận cứu trợ thiên tai mang tên “Reach Out Worldwide - (ROWW) - nhằm giúp đỡ các nạn nhân trong các vụ thảm họa. Paul từng nói “Tôi là một người theo trường phái hành động, tôi sẽ đi tới bất cứ nơi nào mà có nạn nhân cần giúp đỡ dù đó có là nạn nhân sóng thần ở Sri Lanka hay động đất ở Indonesia”.
 
 Báo Công luận
Paul tham gia cứu trợ cái nạn nhân động đất ở Haiti (2010)
 
“Nếu chẳng may lại có thiên tai xảy ra trong tương lai, tôi sẽ tới đó cùng với 11 hoặc 14 người và vài bác sĩ. Nhưng sau này sẽ là 150 người và từ 30 tới 35 bác sỹ đi cùng” Paul nói.
 
Người anh cả của 4 đứa em
 
Paul có 4 người em ruôt gồm có Ashlie Walker, Amie Walker, Caleb Walker and Cody Walker trong đó Cody sẽ hoàn thành vai diễn của Paul trong Fast & Furious 7 và sẽ tham gia Fast & Furious 8 với vai trò một nhân vật mới xuất hiện.
 
Báo Công luận 
3 anh em nhà Walker
 
“Tôi rất may mắn vì có một người anh cả như anh ấy” Cody chia sẻ. Cody cũng là người đã tham gia vào rất nhiều các hoạt động từ thiện do Paul tổ chức trước đây.
 
Lướt sóng - Niềm đam mê vô tận của Paul
 
Paul có một niềm đam mê vô tận đối với biển và anh đã chọn môn học Hải dương học là môn học chính trong quá trình theo học tại trường đại học California. Ngôi sao màn bạc cũng là một fan bự của nhà nghiên cứu và hoạt động môi trường, ông Jacques-Yves Cousteau. Niềm đam mê vô tận với Đại dương đã giúp Paul góp mặt trong phim Into The Blue vào năm 2005 bên cạnh Jessica Alba. Ngoài ra, Paul còn tham gia vào ban giám đốc của The Billfish, một tổ chức nghiên cứu về cá và đại dương.
 
Báo Công luận 
Paul ‘vờn’ sóng…
 
4 năm sau, năm 2010, anh đã hiện thực hóa giấc mơ của đời mình khi tham gia vào series Expedition Great White – chương trình nghiên cứu về loài cá mập trắng của National Geographic Channel.
 
Lướt sóng là một trong những môn thể thao ưa thích của anh và anh thường xuyên đi lướt sóng ở biển gần nhà. Anh cho biết “Lướt sóng giúp tôi thư thái, các ngọn sóng vỗ về tôi, thả mình trên các ngọn sóng luôn luôn là một trải nghiệm thú vị với tôi. Đại dương như có ma lực cuốn hút, rất yên bình và tuyệt vời. Mọi thứ xung quanh hoàn toàn biến mất khi tôi lướt trên các ngọn sóng".
 
Paul - Ông bố hết lòng vì con gái
 
Vài tháng trước khi bị tai nạn xe, Paul đã chia sẻ mong muốn từ bỏ nghiệp diễn xuất để trở thành người bố toàn tâm toàn ý với cô con gái Meadow Rain Walker.
 
Báo Công luận 
 
“Paul đã lập kế hoạch nghỉ ngơi và đã chuẩn bị rời khỏi màn bạc Hollywood để dành nhiều thời gian hơn cho con gái Meadow đáng yêu của mình” – bố của Paul, ông Paul Walker II đã chia sẻ. “Nó rất tự hào về con gái. Con bé rất thông minh và xinh xắn và Paul muốn ở bên cạnh con bé trong suốt thời gian con bé trưởng thành. Thực tế, nó thà bỏ lại ánh hào quang của Hollywood sau lưng, để đổi lấy cuộc sống yên bình bên Meadow. Paul không thích sự hào nhoáng, nó thích một cuộc sống giản dị”
 
Sau sự ra đi đột ngột của Paul, con gái của anh, Meadow, đã thiết lập tài khoản trên trang chia sẻ ảnh Instagram để chia sẻ những bức ảnh “độc” của riêng hai bố con.
 
“Chúc mừng sinh nhật bố, con yêu bố nhiều” Meadow đã tự chụp ảnh và ghi lời chúc của mình vào dịp sinh nhật lần thứ 41 của Paul vào hồi tháng 9 năm nay.
 
Paul Walker ~ một fan của đường đua ngoài đời thực
 
Có lẽ cuộc đời có nhiều cơ duyên kì lạ, giống như nhân vật Brian O'Conner của mình trong Fast & Furious, Paul ở ngoài đời cũng là một anh hùng xa lộ. Ngôi sao tốc độ từng hoàn thành series đua xe Redline Time Attack trên chiếc BMW M3 E92. Anh còn là chủ sở hữu của chiếc xế hộp huyền thoại Nissan Skyline R34 và đã sử dụng chính chiếc xế hộp cưng của mình thực hiện các cảnh đua xe ngoạn mục đầu nguy hiểm trong Fast & Furious 2.
 
Paul Walker - Cá tính ít ai biết
 
Báo Công luận 
 
Paul cho biết anh không thích xem những bộ phim có sự tham gia diễn xuất của mình do đó anh ấy chỉ xem chúng duy nhất 1 lần.
 
Có một câu nói rằng, khi bạn được sinh ra, bạn khóc còn mọi người thì mỉm cười hạnh phúc, hãy sống sao cho đến khi bạn nhắm mắt xuôi tay, mọi người khóc còn bạn thì mỉm cười. Với cuộc đời ngắn ngủi của mình Paul Walker đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng những người thân yêu, đồng nghiệp và người hâm mộ. Paul - một người có trách nhiệm và cống hiến hết mình trong công việc, cháy hết mình cho những đam mê, một nhà từ thiện tận tâm và giàu lòng nhân ái. Paul vẫn ‘sống’ theo cách của riêng anh trong tim người hâm mộ. Yên nghỉ nhé, Paul!
 
Thụy Dương

Tin khác

Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần đầu biểu diễn tại Việt Nam

Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần đầu biểu diễn tại Việt Nam

(CLO) Dàn nhạc Trẻ Thế giới và Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam sẽ đem đến cho khán giả Thủ đô nhiều tác phẩm khí nhạc kinh điển, đỉnh cao.

Đời sống văn hóa
Hãng phim hoạt hình làm phim về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hãng phim hoạt hình làm phim về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Hãng Phim hoạt hình Việt Nam chuẩn bị cho ra mắt 2 bộ phim hoạt hình về Chiến thắng Điện Biên Phủ là "Lời hứa Điện Biên" và "Chiếc xe thồ Điện Biên".

Đời sống văn hóa
Gặp gỡ các tác giả viết cho Thiếu nhi tại TP Hải Dương

Gặp gỡ các tác giả viết cho Thiếu nhi tại TP Hải Dương

(CLO) Ngày 27/3, đại diện Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng đã gặp gỡ hội viên Chi hội Văn học, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương, giới thiệu Giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ Nhất.

Đời sống văn hóa
Dùng công nghệ để “xuất khẩu” hát Xoan ra thế giới

Dùng công nghệ để “xuất khẩu” hát Xoan ra thế giới

(NB&CL) Lần đầu tiên, những người yêu hát Xoan từ khắp nơi trên thế giới có thể tiếp cận những làn điệu Xoan cổ một cách bài bản, có hệ thống bằng các phương tiện công nghệ. Đây là kết quả quan trọng nhất của dự án “Giới thiệu di sản âm nhạc hát Xoan” của nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cùng cộng sự.

Đời sống văn hóa
Tuyệt tác âm nhạc của Rachmaninoff lần đầu công diễn tại Việt Nam

Tuyệt tác âm nhạc của Rachmaninoff lần đầu công diễn tại Việt Nam

(CLO) Những giai điệu tuyệt đẹp trong âm nhạc cổ điển của nhà soạn nhạc lỗi lạc Sergei Rachmaninoff sẽ được phủ khắp khán phòng của Nhà hát Hồ Gươm.

Đời sống văn hóa