Phát hiện mảnh sắt dưới gốc cây, không ngờ là báu vật thời Trung cổ trị giá 3 triệu USD

Bức tượng vàng dài hơn 6 cm, được định giá gần 3 triệu USD, hiện đang ở Bảo tàng Anh. Ảnh: Daily Mail

Bức tượng vàng dài hơn 6 cm, được định giá gần 3 triệu USD, hiện đang ở Bảo tàng Anh. Ảnh: Daily Mail

Theo tờ Daily Mail, một thợ săn kho báu nghiệp dư có tên Kevin Duckett, 49 tuổi đã tình cờ tìm thấy bức tượng nằm ở vị trí trung tâm của chiếc vương miện của vua Henry VIII được chôn dưới gốc cây.

Bức tượng này đã được báo cáo mất tích 400 năm trước đó và là một trong những món báu vật được săn tìm nhiều nhất nước Anh.

Chia sẻ với Daily Mail, ông Kevin Duckett, cho biết ông tình cờ tìm thấy bức tượng bị chôn dưới một gốc cây khi cầm máy dò kim loại đi dạo qua một cánh đồng gần Market Harborough, hạt Northamptonshire, Anh. Tuy nhiên, ông cho biết ban đầu chỉ nghĩ nó chỉ là một vài lá thiếc vụn từ gói bánh.

 “Bức tượng được vùi dưới gốc cây nằm cách hồ chỉ cách vài bước chân. Tôi đã cẩn thận tháo nó ra và ngỡ ngàng khi biết nó là vàng nguyên khối”, ông Kevin chia sẻ với The Sun.

Sau đó, người thợ săn kho báu may mắn này đã đem nó về nhà ở Fleckney, Leicestershire và làm sạch nó. Ngay sau đó, ông lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy cục vàng nguyên khối này thực chất là một bức tượng có hình vua Henry VI và có chữ SH khắc dưới đế tượng.

Quả đúng vậy, khi được đưa đến nơi thẩm định, các chuyên gia đã cho biết đây quả thật là một bức tượng vô cùng quý giá với ý nghĩa lịch sử rất cao. Bức tượng này từng nằm ở vị trí trung tâm trên vương miện vàng, từng được sử dụng trong lễ đăng quang của vua Charles I.

Chiếc vương miện từng được lưu truyền nhiều đời trước khi bị nung chảy và bán đấu giá. Ảnh: Daily Mail

Chiếc vương miện từng được lưu truyền nhiều đời trước khi bị nung chảy và bán đấu giá. Ảnh: Daily Mail

Chiếc vương miện được lưu truyền nhiều đời có năm bông hoa huệ cách điệu - tượng trưng cho hoàng gia - ban đầu có ba hình tượng của Chúa Kitô, một của Thánh George và một của Đức mẹ Đồng trinh và Chúa Giêsu. Tuy nhiên, vua Henry VIII đã loại bỏ các hình tượng của Chúa Kitô và thay thế chúng bằng ba vị vua thánh của nước Anh - St Edmund, Edward the Confessor và Henry VI.    

Các nhà sử học lo ngại rằng viên ngọc này đã bị mất vĩnh viễn khi Oliver Cromwell ra lệnh nấu chảy chiếc vương miện và bán dưới dạng tiền xu sau khi ông bãi bỏ chế độ quân chủ vào năm 1649 và chặt đầu Charles I.

Theo các nhà sử học, chiếc vương miện được lưu truyền qua nhiều đời vua Anh và bị nung chảy sau khi Oliver Cromwell lật đổ chế độ quân chủ vào năm 1649 cùng với tuyên bố chặt đầu vua Charles I. 344 viên đá quý nạm trên vương miện cũng đã được Quốc hội khi đó định giá khoảng 1.100 bảng Anh, và đem ra bán đấu giá. Chỉ còn lại duy nhất bức tượng vàng khắc hình vua Henry VI là biến mất một cách bí ẩn.

Các nhà sử học cho rằng, bức tượng có thể đã bị rơi khỏi vương miện trong sự vội vàng của vua Charles hoặc do chính tay ông giấu nó khi đang trên đường chạy trốn khỏi quân đội Oliver Cromwell sau Trận chiến Naseby năm 1645.

Người phát ngôn của Bảo tàng Anh cho biết: Theo yêu cầu của quy trình Kho báu, một chuyên gia của Bảo tàng Anh đã kiểm tra mảnh có chiều dài hơn 6 cm và xác định nó có niên đại từ cuối thời Trung cổ.

Người phát ngôn của Bảo tàng Anh mới đây cho biết:”Một chuyên gia của Bảo tàng Anh đã kiểm tra bức tượng và xác định nó có niên đại từ cuối thời Trung cổ. Đó là một bức tượng tráng men vàng hình thánh Henry VI và dường như đã được sử dụng làm huy hiệu, hoặc được gắn bằng vòng lặp ở mặt sau của nó, vào một vật khác.”

Theo định giá, bức tượng do ông Duckett tìm thấy có giá trị ít nhất 2,6 triệu USD. “Chúng tôi rất vui mừng báu vật này được tìm thấy và Bảo tàng Anh hy vọng sẽ thu được nó đúng hạn thông qua quy trình, điều này sẽ khiến công chúng và các học giả có thể nghiên cứu vĩnh viễn”, đại diện phía Bảo tàng Anh nhấn mạnh.

                                                                                                          Hương Vũ 

Xem thêm

Gia Lai: Mở lối tiêu thụ nông sản bằng chuyển đổi số và thương mại điện tử

Gia Lai: Mở lối tiêu thụ nông sản bằng chuyển đổi số và thương mại điện tử

(CLO) Với mong muốn đưa nông sản Gia Lai vươn xa, bà Nguyễn Thị Bích Thu – Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương Gia Lai – đã bền bỉ đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng thương mại điện tử đang mở thêm cơ hội để nông sản Gia Lai tiếp cận thị trường rộng lớn, nâng cao giá trị và khẳng định thương hiệu.

Phá “ma trận” bẫy tận diệt chim trời

Phá “ma trận” bẫy tận diệt chim trời

(CLO) Mùa mưa đến cũng là lúc những đàn chim trời bắt đầu di cư, khi bay qua các cánh đồng lớn chúng dừng lại kiếm ăn. Nắm bắt quy luật này, nhiều người dân giăng lưới, thậm chí sử dụng các công cụ tận diệt chim trời. Trước thực trạng này, công an và các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân tháo dỡ bẫy, giải cứu chim và xử lý các hành vi vi phạm.

Người phụ nữ giao nộp trăn gấm quý hiếm, thả về rừng

Người phụ nữ giao nộp trăn gấm quý hiếm, thả về rừng

(CLO) Bất ngờ phát hiện một cá thể trăn nặng 11,5 kg tại khu vực sinh sống, một người phụ nữ ở Nghệ An đã tự nguyện bàn giao cho Công an xã Tiên Đồng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cá thể trăn hoàn toàn khỏe mạnh và đủ điều kiện để thả về môi trường tự nhiên.

Từ người khuyết tật đến giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp' tiêu biểu toàn quốc

Từ người khuyết tật đến giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp' tiêu biểu toàn quốc

(CLO) Vốn chịu nhiều thiệt thòi do dị tật bẩm sinh nhưng suốt nhiều năm qua, anh Nguyễn Khắc Cường vẫn bền bỉ làm việc thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Anh là một trong 15 thanh niên tiêu biểu toàn quốc được Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026.

Phát sốt với tọa độ 'săn' Milky Way cực chất cách Hà Nội 2 tiếng lái xe

Phát sốt với tọa độ 'săn' Milky Way cực chất cách Hà Nội 2 tiếng lái xe

(CLO) Không chỉ tìm đến Long Cốc (Phú Thọ) để ngắm bình minh hay chụp ảnh trên những đồi chè xanh mướt, nhiều người trẻ đang lựa chọn nơi đây để săn Milky Way (dải Ngân Hà) giữa bầu trời đêm. Khoảng cách thuận tiện, cảnh quan đặc trưng và điều kiện quan sát ít bị ảnh hưởng bởi ánh sáng đô thị khiến vùng chè này trở thành điểm hẹn của những người yêu bầu trời sao.

Quảng Trị: Thu hẹp khoảng cách số ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Quảng Trị: Thu hẹp khoảng cách số ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Từ những buổi hướng dẫn cài đặt VNeID tại nhà văn hóa thôn, bản đến việc hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến ngay tại cơ sở, chuyển đổi số ở Quảng Trị đang dần đi vào đời sống bằng những việc làm cụ thể. Tuy nhiên, để người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực sự làm chủ các tiện ích số, vẫn cần thêm những cách làm linh hoạt, sát nhu cầu và bền bỉ từ cơ sở.

Hành trình bám rễ trên đất khó của loại cây được ví như 'nữ hoàng' các loại hạt

Hành trình bám rễ trên đất khó của loại cây được ví như 'nữ hoàng' các loại hạt

(CLO) Hơn hai thập kỷ trước, cây mắc ca từng được trồng thử nghiệm ở miền Tây Nghệ An nhưng thất bại. Thế rồi, bước ngoặt đã xảy ra khi một số người quyết định hồi sinh loại cây này trên vùng đất khó. Không chỉ chú trọng vào kỹ thuật, họ còn đầu tư vào chế biến sâu, hình thành chuỗi liên kết mở ra kỳ vọng nâng cao giá trị loại cây được ví như “nữ hoàng” các loại hạt.

Xúc động lễ đón người lính hải quân hy sinh

Xúc động lễ đón người lính hải quân hy sinh

(CLO) Trong lúc làm nhiệm vụ người lính quân khí Thái Văn Sơn đã anh dũng hy sinh. Thủ tướng Chính phủ sau đó đã ký quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công, ghi nhận sự đóng góp, hy sinh của Thiếu tá Thái Văn Sơn đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Mới đây, theo nguyện vọng của gia đình, liệt sĩ được đưa về quê nhà để thuận tiện cho việc hương khói, thăm nom phần mộ.

Cỡ chữ bài viết: