Theo đó, đề thi đã dẫn lại lời thoại của nhân vật Joo Ho Jin: “Trên thế giới có hơn 7.100 ngôn ngữ”, đồng thời nhắc đến quan điểm của người thầy nhân vật này rằng: “Có bao nhiêu người trên thế giới thì có bấy nhiêu thứ tiếng, vì mỗi người đều nói ngôn ngữ riêng của họ”.
Từ gợi dẫn trên, đề bài yêu cầu thí sinh trình bày suy nghĩ về “khả năng lắng nghe những tiếng nói xung quanh của mỗi người”.
Nhiều giáo viên nhận định đây là ngữ liệu mới mẻ, gần gũi với đời sống của học sinh, đồng thời khơi gợi những suy ngẫm về giao tiếp, sự lắng nghe và thấu hiểu trong xã hội hiện đại.
"Tiếng yêu này, anh dịch được không?" là bộ phim truyền hình tình cảm Hàn Quốc do Kim Seon Ho và Go Youn Jung đảm nhận vai chính, phát hành trên Netflix vào tháng 1/2026.
Tác phẩm xoay quanh Joo Ho Jin, một phiên dịch viên thông thạo nhiều ngôn ngữ và Cha Mu Hee, ngôi sao quốc tế nổi tiếng nhưng mang nhiều tổn thương trong cuộc sống riêng. Trong quá trình đồng hành và làm việc cùng nhau, cả hai dần học cách thấu hiểu cảm xúc của đối phương, vượt qua những khác biệt về lối sống, văn hóa, tư duy và “ngôn ngữ tâm hồn” để tìm thấy sự đồng điệu.
Với kịch bản giàu cảm xúc của bộ đôi biên kịch chị em nhà Hong cùng diễn xuất ăn ý của dàn diễn viên chính, bộ phim nhanh chóng tạo sức hút đối với khán giả quốc tế. Không chỉ ghi dấu ấn bằng câu chuyện tình yêu lãng mạn, tác phẩm còn truyền tải thông điệp về sự lắng nghe, sẻ chia và thấu hiểu giữa con người với con người.
Việc đưa ngữ liệu từ một tác phẩm văn hóa đương đại vào đề thi cho thấy xu hướng đổi mới trong cách lựa chọn chất liệu nghị luận, góp phần tạo sự kết nối giữa đời sống, nghệ thuật và những vấn đề mang ý nghĩa nhân văn đối với học sinh.