Rạp Việt tháng 4 sôi động với loạt phim hoạt hình đa dạng trải nghiệm

(CLO) Khán giả Việt sắp được thưởng thức loạt phim hoạt hình với đa dạng trải nghiệm, từ hình ảnh mãn nhãn trên màn chiếu IMAX đến những câu chuyện giàu cảm xúc và đậm tính giải trí trong mùa phim tháng 4.

Trải nghiệm hình ảnh khác biệt từ phim Ghibli chiếu IMAX

Từ ngày 10/4, bộ phim “Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki” (Kiki’s Delivery Service) sẽ ra rạp Việt với định dạng IMAX. Đây là lần đầu tiên phim của Studio Ghibli được trình chiếu theo định dạng này tại thị trường Việt Nam.

IMAX là định dạng trình chiếu với màn hình lớn và âm thanh đa chiều, giúp hình ảnh có độ chi tiết và chiều sâu hơn so với rạp thông thường. Phiên bản IMAX của bộ phim sẽ được chiếu giới hạn trong khoảng một tuần, trước khi tiếp tục ra rạp với định dạng 2D tiêu chuẩn từ ngày 17/4.

Ảnh màn hình 2026-04-07 lúc 21.53.43
Poster phim “Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki” gây ấn tượng với thông tin trình chiếu IMAX. Nguồn: CGV

Bộ phim kể về Kiki, cô phù thủy 13 tuổi phải rời gia đình để bắt đầu hành trình tự lập theo quan niệm truyền thống. Đặt chân đến thị trấn ven biển Koriko cùng chú mèo đen Jiji, Kiki mở dịch vụ giao hàng bằng chổi bay, từng bước thích nghi với cuộc sống mới và tìm kiếm vị trí của mình trong cộng đồng.

Tác phẩm gây ấn tượng với những phân cảnh bay lượn trên bầu trời, khi khán giả được theo chân cô phù thủy nhỏ Kiki nhìn ngắm thành phố, làng mạc và biển cả từ trên cao. Trên màn chiếu IMAX, các chuyển động ấy trở nên sống động hơn, mở ra cảm giác không gian rộng lớn và tự do, đúng với tinh thần phiêu lưu nhẹ nhàng mà tác phẩm mang lại.

Trailer IMAX chính thức của bộ phim. Nguồn: CGV

Bên cạnh đó, bối cảnh thị trấn ven biển Koriko, nơi pha trộn nhiều sắc màu văn hóa Âu châu với tháp đồng hồ lớn và nhịp sống sinh động, cũng hiện lên rõ nét hơn nhờ công nghệ hình ảnh và âm thanh của IMAX. Chính điều này giúp người xem dễ dàng hòa mình vào thế giới của bộ phim, đồng thời cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp thị giác đã làm nên sức hút riêng của tác phẩm Ghibli.

Lắng đọng cảm xúc cùng 'Rufus: Thủy quái học bơi'

Ra rạp từ ngày 17/4, “Rufus: Thủy quái học bơi” là phim hoạt hình đến từ Na Uy, được đầu tư với kinh phí 9,5 triệu euro (khoảng 300 tỉ đồng). Tác phẩm mang đến một lựa chọn giải trí nhẹ nhàng cho khán giả gia đình, đồng thời khắc họa những vấn đề gần gũi như sự khác biệt, nỗi sợ hãi và hành trình trưởng thành.

Ảnh màn hình 2026-04-07 lúc 21.55.27
“Rufus: Thủy quái học bơi” với tạo hình nhân vật sinh động, mang màu sắc tươi sáng. Ảnh: Nhà sản xuất

Phim lấy bối cảnh cộng đồng thủy quái sống trên một hòn đảo bí mật giữa lòng đại dương. Nhân vật trung tâm là Rufus, một chú thủy quái nhỏ dễ thương nhưng lại khác biệt với bạn bè xung quanh vì không biết bơi. Chính điều đó khiến Rufus thường xuyên cảm thấy lạc lõng và luôn bị ám ảnh bởi nỗi sợ khi phải đối diện với nước.

Biến cố xảy ra khi hòn đảo đứng trước hiểm nguy, buộc Rufus phải vượt qua giới hạn của bản thân để bảo vệ gia đình và cộng đồng. Hành trình của nhân vật vì thế không chỉ là câu chuyện phiêu lưu dành cho thiếu nhi, mà còn là hành trình đối diện với nỗi sợ, học cách tin vào chính mình và trưởng thành qua thử thách.

Teaser trailer của bộ phim mở ra thế giới đại dương đầy màu sắc. Nguồn: CGV

Với thời lượng khoảng 80 phút và nhịp phim vừa phải, tác phẩm mang đến cảm giác dễ theo dõi, gần gũi nhưng vẫn giàu cảm xúc. Khán giả nhỏ tuổi có thể đồng hành cùng hành trình lớn lên của Rufus, trong khi người lớn có thể lắng lại trước những thông điệp về lòng dũng cảm, sự chấp nhận bản thân và nỗ lực vượt qua giới hạn để bước tiếp.

Giải trí vui nhộn với 'Mèo siêu quậy ở viện bảo tàng 2'

Khởi chiếu từ ngày 24/4, “Mèo siêu quậy ở viện bảo tàng 2: Đại náo Kim Tự Tháp” là phần tiếp theo của loạt hoạt hình “Mèo siêu quậy ở viện bảo tàng”, trở lại sau 3 năm kể từ phần đầu. Bộ phim tiếp tục mang đến màu sắc vui nhộn, góp thêm một lựa chọn giải trí phiêu lưu cho khán giả trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Ảnh màn hình 2026-04-07 lúc 21.57.01
Poster phim hoạt hình “Mèo siêu quậy ở viện bảo tàng 2”. Nguồn: CGV

Bộ phim lấy bối cảnh hai năm sau khi bảo tàng Hermitage được giải cứu, câu chuyện lần này theo chân chuột Maurice cùng cặp đôi mèo Vincent và Cleopatra trong chuyến phiêu lưu mới tới Ai Cập. Sự xuất hiện của hai mèo con hiếu động cũng khiến hành trình khám phá những bí ẩn kim tự tháp trở nên rộn ràng hơn, kéo theo hàng loạt tình huống dở khóc dở cười.

Điểm dễ tạo thiện cảm ở bộ phim nằm ở nhịp kể nhanh, không khí tươi sáng và màu sắc phiêu lưu hài hước được duy trì xuyên suốt. Những màn rượt đuổi, sự đối lập trong tính cách giữa các nhân vật cùng loạt tình huống bất ngờ giúp tác phẩm giữ được tinh thần giải trí rõ nét, phù hợp với khán giả nhỏ tuổi nhưng vẫn đủ duyên để người lớn theo dõi.

Trailer “Mèo siêu quậy ở viện bảo tàng 2” hé lộ hành trình phiêu lưu mới của các nhân vật. Nguồn: CGV

Với chất liệu phiêu lưu kết hợp hài hước, “Mèo siêu quậy ở viện bảo tàng 2: Đại náo Kim Tự Tháp” mang lại trải nghiệm xem phim vui nhộn, sôi động và dễ tiếp cận. Đây cũng là lựa chọn phù hợp cho các khán giả muốn tìm một bộ phim vừa vui nhộn, vừa đủ nhịp để khép lại mùa phim hoạt hình tháng 4.

Xem thêm

Diễn viên Thanh Thúy diện đồ cổ trang quảng bá phim “Trùm Sò”

Diễn viên Thanh Thúy diện đồ cổ trang quảng bá phim “Trùm Sò”

(CLO) Trong khuôn khổ hoạt động quảng bá bộ phim điện ảnh “Trùm Sò”, nhà sản xuất kiêm diễn viên Thanh Thúy đã xuất hiện tại các rạp chiếu với hình ảnh hóa trang cổ trang, đảm nhận tạo hình nhân vật Bào Ngư trong phim, nhằm giao lưu và thu hút sự quan tâm của khán giả.
Công bố dự án phim 'Nữ biệt động Sài Gòn'

Công bố dự án phim 'Nữ biệt động Sài Gòn'

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Điện ảnh Công an nhân dân đã công bố dự án phim mới mang tên “Nữ biệt động Sài Gòn”, đánh dấu lần hợp tác tiếp theo với đạo diễn Hàm Trần sau thành công của “Tử chiến trên không”.
Cỡ chữ bài viết: