Năm nay tuy không đông đúc như mọi năm nhưng lượng người dân đổ về chùa Diệu Pháp phóng sanh, thắp hương vẫn khá nhiều.

Người dân tấp nập đổ về chùa Diệu Pháp để thả cá phóng sanh, thắp nhang
Khu vực khuôn viên chùa có hai cổng để người dân tiện thả cá phóng sanh và thắp nhang cầu bình an cho năm mới.

Khu vực khuôn viên chùa có hai cổng để người dân tiện thả cá phóng sanh và thắp nhang
Trước cổng chùa có nhiều sạp bán cá và chim phóng sanh, đa dạng về mức giá. Không chỉ riêng cá chép, người dân cũng lựa chọn rất nhiều loại khác để thả như: cá trê, cá lóc, cá trạch, lươn, ba ba…

Trước cổng chùa có nhiều sạp bán cá phóng sanh, đa dạng về mức giá
“Vào ngày đưa ông Công ông Táo về trời hàng năm tôi đều tới đây để thả cá. Nhân dịp này cũng cầu chúc cho gia đình bình an, mạnh khỏe đồng thời mong dịch bệnh chóng qua đi", bà Phạm Thu Hương (53 tuổi) nói.

Theo truyền thống, vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch, người dân sẽ thả cá chép để đưa ông Công ông Táo về trời
Theo truyền thống, vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch, ông Công ông Táo sẽ lên thiên đình để báo cáo về công, tội của người người, nhà nhà ở nhân gian trong một năm qua. Cũng trong ngày này, người dân sẽ thả cá chép để đưa ông Công ông Táo về trời.
Một số hình ảnh do PV báo Nhà báo & Công luận ghi nhận:

Người dân thả chim phóng sinh cầu mong bình an


Không chỉ riêng cá chép, người dân cũng lựa chọn rất nhiều loại khác để thả như: cá trê, cá lóc, cá trạch, lươn, ba ba…





Một Phật tử thuê thuyền ra giữa sông thả cá

Người dân thắp nhang, cầu nguyện tại chùa
Kỳ Hoa