Những cây gạo cao vút, thân xù xì, tán rộng, nổi bật giữa không gian xanh mướt của lúa non. Không cần những tiểu cảnh cầu kỳ, chính vẻ đẹp mộc mạc ấy lại trở thành “phông nền” hoàn hảo cho những bộ ảnh mang đậm vẻ đẹp thôn quê. Bởi vậy, ngay từ sáng sớm, từng nhóm bạn trẻ, gia đình, nhiếp ảnh gia đã có mặt dưới những tán gạo lớn rực rỡ đó.
Chia sẻ với phóng viên, bạn Minh Anh (23 tuổi, sống tại Hà Nội) cho biết : “Mình thấy Đoan Nữ qua mạng xã hội, nhưng khi đến đây mới cảm nhận rõ vẻ đẹp. Hoa gạo nở rất dày, màu đỏ nổi bật, lại có không gian làng quê yên bình nên chụp ảnh rất ‘ăn hình’. Đây là một trong những nơi hiếm hoi vẫn giữ được nét mộc mạc như vậy”.
Theo ghi nhận của phóng viên, lượng khách đổ về Đoan Nữ những ngày này tăng đáng kể so với ngày thường. Nhiều người mang theo trang phục áo dài, váy vintage hay những bộ đồ mang phong cách đồng quê để “săn ảnh”.
Một số nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cũng có mặt từ rất sớm để bắt trọn khoảnh khắc đẹp nhất khi ánh nắng đầu ngày chiếu qua tán hoa.
Chị Mai, một nhiếp ảnh gia tự do, cho biết: “Hoa gạo không dễ chụp nếu không biết canh góc và ánh sáng. Nhưng ở Đoan Nữ, cây gạo phân bố khá đẹp, lại có không gian thoáng. Đặc biệt là lúc bình minh hoặc chiều muộn, ánh sáng rất ‘ăn’ màu hoa”.
Không chỉ là điểm check-in, hoa gạo còn gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người dân địa phương. Với họ, mùa hoa gạo không chỉ báo hiệu sự chuyển mùa mà còn gợi nhớ những ký ức tuổi thơ, những câu chuyện làng quê đã đi cùng năm tháng.
Ông Nguyễn Văn Hòa, một người dân sống lâu năm tại thôn Đoan Nữ, chia sẻ: “Cây gạo ở đây có cây hàng chục năm tuổi rồi. Ngày xưa, trẻ con trong làng thường ra gốc cây chơi, nhặt hoa về làm đồ chơi. Bây giờ khách về đông, bà con cũng vui vì quê mình được biết đến, nhưng cũng mong mọi người giữ gìn để cây còn đẹp lâu dài”.
Một điểm đặc biệt khiến hoa gạo trở nên cuốn hút chính là “tính thời điểm”. Mùa hoa thường chỉ kéo dài trong khoảng vài tuần, từ cuối tháng Hai đến hết tháng Ba. Chính sự ngắn ngủi ấy khiến mỗi khoảnh khắc trở nên đáng quý, thôi thúc nhiều người tranh thủ thời gian để ghé thăm.
Cô Hoan (60 tuổi, Hà Đông) chia sẻ: “Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, những mùa hoa gạo nở rộ lại trở thành dịp để con người tìm về sự cân bằng. Dưới những tán cây đỏ rực, nhịp sống dường như chậm lại, nhường chỗ cho cảm giác bình yên và những ký ức xưa cũ. Đó là điều rất quý”.
Ở tuổi 60, nhiều du khách không tìm đến hoa gạo chỉ để chụp ảnh, mà còn để tìm lại một phần tuổi thơ đã xa. Sắc đỏ của hoa gạo gợi nhớ những ngày tháng gắn bó với làng quê, với con đường đất, bờ ruộng và những buổi chiều nhặt hoa rơi trước sân nhà
Không ồn ào, không hào nhoáng, Đoan Nữ giữ chân du khách bằng chính vẻ đẹp giản dị, chân phương. Những bông hoa gạo đỏ, bên cánh đồng trải dài xanh mướt phía xa. Tất cả hòa quyện với sắc đỏ của hoa gạo, tạo nên một không gian vừa thơ mộng, vừa gần gũi.