Sáng 28/5, khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám đông kín học sinh lớp 9. Nhiều em mặc đồng phục, tay cầm sổ ôn tập, lễ vật, đứng lặng trước sân Thái Học với mong muốn có thêm may mắn và sự tự tin trước “cuộc đua” giành suất vào lớp 10 công lập.
Không khí nơi đây vừa tất bật, vừa nặng áp lực. Trên gương mặt các sĩ tử tuổi 15 hiện rõ sự hồi hộp trước kỳ thi được đánh giá có tỷ lệ cạnh tranh khốc liệt bậc nhất cả nước.
Em Bùi Nguyễn Huy Hoàng, học sinh Trường THCS Tây Sơn, cho biết mục tiêu của em là vào Trường THPT Hai Bà Trưng hoặc Trường THPT Hoài Đức B. Dù đã ôn tập nhiều tháng, nam sinh vẫn lo nhất môn Ngữ văn.
“Em không học dồn nữa mà cố giữ tinh thần ổn định. Đến Văn Miếu hôm nay, em chỉ mong vào phòng thi đủ bình tĩnh để không làm sai những câu mình biết”, Hoàng chia sẻ.
Cùng chung tâm trạng, em Nguyễn Bảo Trâm, học sinh Trường THCS Phúc Lợi, cho biết việc được mẹ đưa đi dâng lễ khiến em cảm thấy yên tâm hơn trước kỳ thi lớn đầu đời.
“Em vẫn rất hồi hộp. Nhưng khi đến đây, em thấy mình được tiếp thêm động lực”, nữ sinh nói.
Không chỉ học sinh, nhiều phụ huynh cũng mang theo nỗi lo riêng. Có người đứng lặng nhìn con khấn lễ, có người tranh thủ dặn dò con từng điều nhỏ trước ngày thi.
Anh Nguyễn Thế Trưởng đưa con trai Nguyễn Anh Khánh, học sinh Trường THCS Nguyễn Tri Phương, đến Văn Miếu từ sáng sớm. Đặt mục tiêu vào Trường THPT Phan Đình Phùng – một trong những trường có tỷ lệ chọi cao của Hà Nội, Khánh cho biết em chọn cách tự ôn luyện thay vì học thêm dày đặc.
“Em cố gắng luyện nhiều dạng đề để quen áp lực phòng thi. Giờ chỉ mong làm bài đúng với khả năng”, nam sinh nói.
Ở nhiều góc sân Văn Miếu, các nhóm bạn tranh thủ chụp ảnh cùng nhau trước kỳ thi như một cách lưu giữ kỷ niệm tuổi học trò. Dù hướng tới những trường công lập top đầu như Trường THPT Lê Lợi, Trường THPT Trần Hưng Đạo hay Trường THPT Marie Curie, nhiều em vẫn chuẩn bị sẵn phương án dự phòng để giảm áp lực tâm lý.
Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026–2027 sẽ diễn ra từ ngày 30/5 đến 1/6 với hơn 124.900 thí sinh đăng ký dự thi. Trong khi đó, tỷ lệ vào trường công lập chỉ khoảng 55,4%, đồng nghĩa hàng chục nghìn học sinh sẽ phải tìm hướng đi khác sau kỳ thi.
Giữa cái nắng gắt cuối tháng 5, những nén hương ở Văn Miếu không chỉ là lời cầu may, mà còn gửi gắm kỳ vọng, áp lực và cả ước mơ của hàng nghìn gia đình trước kỳ thi quan trọng đầu đời của con trẻ.