Sự vô cảm bị phơi bày trong vụ thiêu sống trên tàu điện ngầm ở New York

(CLO) Một người phụ nữ vô tội đang đứng trên tàu thì bị thiêu sống trong một vụ tấn công kinh hoàng. Thế nhưng, đã không có phản ứng của những người xung quanh: không ai giúp đỡ, thay vào đó, họ chỉ chăm chú quay phim. Cảnh sát đi ngang qua người phụ nữ đang bốc cháy cũng không có bất kỳ hành động cứu giúp nào.

Ngày 22/12, một sự kiện đau lòng đã xảy ra trên chuyến tàu F ở ga Coney Island-Stillwell Avenue, New York, Mỹ. Vụ việc không chỉ phản ánh sự tàn bạo của kẻ phạm tội Sebastian Zapeta-Calil, một người nhập cư bất hợp pháp từ Guatemala đã thiêu sống người phụ nữ vô tội một cách dã man, mà còn là lời chỉ trích mạnh mẽ đối với xã hội và cộng đồng New York.

su vo cam bi phoi bay trong vu thieu song tren tau dien ngam o new york hinh 1

Nghi phạm Sebastian Zapeta-Calil nhìn nạn nhân của mình bị thiêu cháy. Ảnh: X

Trong đoạn video về cảnh tượng kinh hoàng này được đăng tải trên mạng, có thể thấy hàng loạt người ở hiện trường chỉ đứng nhìn hoặc giơ điện thoại lên quay phim, như thể họ đang theo dõi một màn trình diễn thay vì một thảm kịch thực sự.

Nghi phạm được xác định là Sebastian Zapeta, một người đàn ông 33 tuổi mà cảnh sát cho biết đang sống tại một nơi trú ẩn cho người vô gia cư ở Brooklyn, đã bị buộc tội ba tội danh trong đơn khiếu nại hình sự tại tòa án hình sự Brooklyn: giết người cấp độ một, giết người cấp độ hai và đốt phá cấp độ một. 

Mặc dù nghi phạm đã bị bắt và khởi tố, song sự tức giận trong dư luận vẫn chưa nguôi ngoai trước sự thờ ơ của những người xung quanh, gồm cả cảnh sát. Người phụ nữ đã chết vì bị ngọn lửa thiêu sống, trong khi xung quanh, những người chứng kiến lại chỉ đứng yên và quay phim.

su vo cam bi phoi bay trong vu thieu song tren tau dien ngam o new york hinh 2

Hình ảnh về nghi phạm. Ảnh: Cảnh sát New York

Sự việc này không chỉ phản ánh sự xuống cấp của xã hội, mà còn phơi bày những vấn đề sâu sắc trong chính quyền và sự thực thi pháp luật ở New York.

Khi mọi người dành nhiều thời gian cho điện thoại và mạng xã hội hơn, cũng là lúc sự xa lánh và vô cảm ngày càng lớn. Thay vì đưa tay cứu giúp người gặp nạn, họ lại thích thú với việc chia sẻ những khoảnh khắc đau đớn của người khác.

Câu chuyện về Zapeta-Calil chỉ là một trong vô số các vụ bạo lực đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của New York. Vào năm 2022, một người đàn ông vô gia cư tâm thần từng bị bắt nhiều lần đã đẩy ngã một người phụ nữ có tên Michelle Go vào con tàu tại Ga Times Square, khiến cô tử vong.

Ngọc Ánh (theo NYP, CNN, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: