Vô cảm trước cái ác cũng là… tội ác!

Vô cảm trước cái ác cũng là… tội ác!

(NB&CL) Kẻ thủ ác Nguyễn Phan Phi Long II bị kết án chỉ 10 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”, sau khi đã ra tay đánh chết bé Nguyễn Tố Hân, con của người bạn thân gửi chăm sóc hộ. Xót xa hơn, bé gái 4 tuổi trước khi chết đã phải chịu hơn 50 vết thương dày đặc trên cơ thể,…
Sự vô cảm bị phơi bày trong vụ thiêu sống trên tàu điện ngầm ở New York

Sự vô cảm bị phơi bày trong vụ thiêu sống trên tàu điện ngầm ở New York

(CLO) Một người phụ nữ vô tội đang đứng trên tàu thì bị thiêu sống trong một vụ tấn công kinh hoàng. Thế nhưng, đã không có phản ứng của những người xung quanh: không ai giúp đỡ, thay vào đó, họ chỉ chăm chú quay phim. Cảnh sát đi ngang qua người phụ nữ đang bốc cháy cũng không có bất kỳ hành động cứu giúp nào.
Nhà báo và chuyện ứng xử vô cảm

Nhà báo và chuyện ứng xử vô cảm

(CLO) Nhà báo cũng là một công dân nhưng là một “công dân đặc biệt”. Với nhà báo, vai trò của họ lớn vì họ là những người có uy tín do đó một bản tin ngắn, một quan điểm, một phát ngôn được nêu ra đều gây tác động đến cả cộng đồng xã hội.
Làm thầy, đừng vô cảm!

Làm thầy, đừng vô cảm!

(CLO)“Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”- câu hát đã đi vào tâm trí bao người. Nhưng, từ những sự vụ kiểu giăng ảnh học sinh lên Zalo phê bình chỉ vì... đi học sớm, mặc cô bé đứng cổng trường giữa trưa nắng đã khiến phụ huynh có quyền đặt câu hỏi về cái tâm, cái tình của người làm thầy.