Thái Lan bắt giữ người đàn ông Úc giấu thi thể thiếu nữ 17 tuổi trong vali

(CLO) Một người đàn ông Úc đã bị bắt tại sân bay Suvarnabhumi vào tối 26/6 sau khi bị cáo buộc sát hại một cô gái Thái Lan 17 tuổi. Thi thể nạn nhân được cảnh sát phát hiện trong một chiếc vali bị bỏ lại gần đường ray xe lửa ở thành phố Pattaya.

Đại tá cảnh sát Anek Srathongyu, Trưởng đồn Cảnh sát thành phố Pattaya, cho biết cảnh sát nhận được tin báo về một cô gái mất tích, được xác định là Thanchanok, quê tại tỉnh Kalasin.

Quá trình điều tra cho thấy Thanchanok được camera ghi lại lần cuối vào lúc 3 giờ 34 phút sáng 26/6 khi cùng một người đàn ông nước ngoài đi vào một khu chung cư trên đường Jomtien 2, xã Nong Prue, huyện Bang Lamung. Hai người lên một căn hộ ở tầng 15.

Khoảng 18 giờ sau, camera ghi lại cảnh người đàn ông kéo một chiếc vali màu đen ra khỏi tòa nhà và đặt lên phía sau xe máy. Người này chạy xe theo hướng đường Sukhumvit, rẽ vào Chaiyaphruek Soi 2 rồi đi ngược chiều dọc theo tuyến đường ray xe lửa. Người này sau đó quay trở lại căn hộ mà không còn mang theo chiếc vali.

Cảnh sát xác định nghi phạm là Simon Peter Carman, quốc tịch Úc. Một số báo cáo truyền thông cho biết người này 46 tuổi và bị bắt tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok khi đang tìm cách mua vé máy bay đến thành phố Perth, Úc. Khi khám xét căn hộ của nghi phạm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu vết cho thấy đã xảy ra giằng co. Trên cổ và cánh tay của người này cũng có nhiều vết xước, nghi do móng tay gây ra.

Nghi phạm Simon Peter Carman và nạn nhân đi vào một khu chung cư. Sau đó nghi phạm kéo theo một chiếc vali đen rời khỏi nơi này. Nguồn: Pattaya News

Trong đêm 26/6, cảnh sát cùng lực lượng pháp y lần theo lộ trình của nghi phạm và phát hiện chiếc vali màu đen dài 26 inch cách khu chung cư khoảng 4,2 km, gần đường ray xe lửa. Bên trong vali là thi thể một thiếu nữ trong tình trạng không mặc quần áo, cơ thể cuộn tròn và được phủ bằng một tấm vải màu nâu.

Theo cảnh sát, nạn nhân có mái tóc vàng, trên mặt và cơ thể có nhiều vết bầm tím nghiêm trọng, cùng dấu máu quanh mũi và miệng. Thi thể có nhiều dấu hiệu bị bạo hành.

Theo lời khai của nghi phạm, hắn không quen biết nạn nhân từ trước. Hai người gặp nhau và thỏa thuận trả 1.000 baht để cô gái "dành thời gian" với mình.

Một quan chức cảnh sát Pattaya cho biết các điều tra viên đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi cùng các bằng chứng khác trước khi quyết định truy tố. Theo vị này, nghi phạm có thể phải đối mặt với các cáo buộc gồm bắt cóc trẻ em, giết người, che giấu thi thể và bắt cóc trẻ vị thành niên vì mục đích tình dục.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng Thái Lan tiếp tục điều tra.

Xem thêm

Tàu hàng chìm ở Vịnh Bengal, 22 thuyền viên mất tích

Tàu hàng chìm ở Vịnh Bengal, 22 thuyền viên mất tích

(CLO) Tàu hàng MV Ocean Winner chở 24 thuyền viên đã chìm ở Vịnh Bengal sau khi mất liên lạc ngoài khơi bang Odisha, Ấn Độ, khiến lực lượng Cảnh sát biển và Hải quân nước này mở chiến dịch tìm kiếm cứu nạn.

Robot Trung Quốc chạy 100m nhanh hơn kỷ lục thế giới

Robot Trung Quốc chạy 100m nhanh hơn kỷ lục thế giới

(CLO) Robot hình người Lightning do hãng công nghệ Trung Quốc Honor phát triển vừa hoàn thành cự ly 100m trong 9,32 giây, nhanh hơn kỷ lục thế giới 9,58 giây mà huyền thoại chạy nước rút Usain Bolt thiết lập năm 2009.

Bà Ethel Caterham hiện giữ danh hiệu người cao tuổi nhất thế giới. Ảnh: Guinness World Records

Cụ bà cao tuổi nhất thế giới đón sinh nhật thứ 117

(CLO) Ethel Caterham, cụ bà người Anh sống tại một viện dưỡng lão ở London, vừa chính thức đón sinh nhật lần thứ 117. Theo Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới, cụ hiện giữ danh hiệu người cao tuổi nhất thế giới.

Cỡ chữ bài viết: