Sự việc đau lòng này xảy ra tại bang Yobe, gần biên giới với bang Borno, nơi vốn là tâm điểm của cuộc nổi dậy kéo dài nhiều năm qua, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người và khiến hàng triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa.
Ông Lawan Zanna Nur Geidam, ủy viên hội đồng đồng thời là người đứng đầu phường Fuchimeram thuộc quận Geidam, bang Yobe, cho biết các nạn nhân bị thương đang được khẩn trương đưa đến các bệnh viện tại cả hai bang Yobe và Borno.
Trong một cuộc phỏng vấn, ông bàng hoàng cho biết về quy mô của thảm kịch rằng: “Đây là một sự việc cực kỳ thảm khốc tại Chợ Jilli. Ngay lúc tôi đang nói chuyện với bạn, hơn 200 người đã thiệt mạng do cuộc không kích vào khu chợ này”. Thông tin về thương vong và vụ tấn công cũng đã được ba cư dân khác và một quan chức từ cơ quan cứu trợ nhân đạo quốc tế xác nhận.
Anh Ahmed Ali, một người dân 43 tuổi chuyên bán vật tư y tế tại chợ và hiện đang điều trị vết thương vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút sinh tử. Anh kể lại: “Tôi đã vô cùng sợ hãi và cố gắng bỏ chạy, nhưng một người bạn đã kéo tôi lại và tất cả chúng tôi đều nằm rạp xuống đất”.
Ngay sau khi nhận được các báo cáo sơ bộ về vụ việc tại chợ Jilli gây thương vong cho các tiểu thương, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp bang Yobe (SEMA) đã ngay lập tức kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp.
Về phía lực lượng chức năng, Không quân Nigeria thông báo vào ngày 12/4 rằng họ đã tiêu diệt các phiến quân Boko Haram tại trục Jilli thuộc bang Borno.
Tuy nhiên, trong tuyên bố chính thức gửi tới giới truyền thông, lực lượng này hoàn toàn không đề cập đến việc đã tấn công trúng một khu chợ dân sinh và cũng chưa đưa ra thêm bất kỳ phản hồi nào trước các yêu cầu bình luận bổ sung về vụ việc này.