Thẩm phán Tòa án Quận Mỹ Christopher Cooper viết: "Điều lệ thành lập của Trung tâm Kennedy quy định rõ ràng rằng Trung tâm phải được đặt tên theo Tổng thống Kennedy, và không thể mang bất kỳ tên chính thức hoặc đài tưởng niệm công cộng nào khác dựa trên quyết định đơn phương của Hội đồng quản trị".
"Quốc hội đã đặt tên cho Trung tâm Kennedy, và chỉ có Quốc hội mới có quyền thay đổi tên đó", vị thẩm phán nói thêm.
Phán quyết này là một thất bại pháp lý mới nhất đối với những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm để lại dấu ấn cá nhân của ông trên cảnh quan và các địa danh của Washington.
Đáp lại, ông Trump tuyên bố ông sẽ hủy bỏ kế hoạch cải tạo trung tâm này và trả lại quyền kiểm soát địa điểm cho Quốc hội Mỹ. Trước đó, ông Trump đã quyết định đóng cửa địa điểm nghệ thuật này để cải tạo, do nhiều năm "bị bỏ bê, xuống cấp và bảo trì kém".
Trong một bài đăng dài trên Truth Social, ông Trump đã chỉ trích gay gắt vị thẩm phán, nhấn mạnh rằng ông này được cựu Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm và nói rằng Cooper "nên cảm thấy xấu hổ về bản thân mình".
Ông Trump bắt đầu quan tâm đến hoạt động của Trung tâm Kennedy sau khi thắng cử năm 2024. Ông đã bổ nhiệm một hội đồng quản trị do chính ông lựa chọn, đưa ông làm chủ tịch và tên ông được khắc trên mặt tiền của một tòa nhà.
Nữ nghị sĩ Hạ viện Hoa Kỳ Joyce Beatty cho biết phán quyết này là một chiến thắng cho Trung tâm Kennedy và ngành nghệ thuật biểu diễn. "Giờ đây, hy vọng mọi người có thể quay trở lại làm việc, và chúng ta có thể tiếp tục là Trung tâm Kennedy như chúng ta vốn dĩ phải vậy", bà nói thêm.