Thủ đô Hà Nội với lịch sử ngàn năm văn hiến như chậm lại trong nhịp chuyển mình tinh tế của đất trời, khi cây cối đồng loạt thay lá, nhuộm những góc phố bằng sắc vàng, đỏ xen lẫn màu xanh non mơn mởn.
Theo phóng viên ghi nhận, dọc các tuyến đường trung tâm như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Đinh Tiên Hoàng hay Thanh Niên, từng hàng cây sấu, xà cừ, bằng lăng, lộc vừng bắt đầu trút lá. Lá khô rơi đầy trên vỉa hè, cuốn theo những vòng xoáy gió nhẹ, tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn, vừa man mác hoài niệm. Không ít người dân Thủ đô ví thời khắc này như một “mùa thứ năm” của Hà Nội - ngắn ngủi nhưng đủ để lại dư vị khó quên.
Buổi sáng, khi mặt trời còn e ấp sau màn sương mỏng, từng lớp lá vàng phủ kín mặt đường, tạo nên tấm thảm tự nhiên mềm mại dưới chân người qua lại. Tiếng chổi tre của công nhân môi trường khẽ xào xạc hòa cùng tiếng chim gọi ngày mới, vẽ nên bức tranh đời sống thật bình dị. Đến trưa, nắng xuân dịu nhẹ làm những tán lá mới ánh lên màu xanh trong trẻo, báo hiệu một vòng sinh trưởng đang bắt đầu.
Không chỉ là sự thay đổi về cảnh sắc, giao mùa còn mang đến những chuyển biến tinh tế trong cảm nhận của con người. Cái lạnh hanh hao dần nhường chỗ cho hơi ấm, bầu trời cao và trong hơn. Người Hà Nội bắt đầu cởi bỏ những chiếc áo dày, thay bằng trang phục mỏng nhẹ, thong thả dạo bước dưới những hàng cây đang hồi sinh.
Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, nhiều du khách tranh thủ lưu lại khoảnh khắc đặc biệt của mùa thay lá. Sau đó, những bức ảnh với nền lá vàng rơi hay chồi non vừa nhú nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Với họ, đây không chỉ là sự chuyển giao của thời tiết, mà còn là biểu tượng của đổi mới và hy vọng.
Giữa không gian tràn ngập sắc vàng, sắc đỏ của mùa thay lá, cô Hạnh (54 tuổi, phường Cầu Giấy) tranh thủ buổi sáng ra khu vực hồ Hoàn Kiếm để chụp hình bên cây lộc vừng đang vào độ chuyển mình đẹp nhất trong năm.
Trong tà áo dài truyền thống, cô Hạnh nhẹ nhàng tạo dáng dưới tán cây lộc vừng thưa lá. Những chiếc lá cũ nhuộm đỏ, vàng đan xen, lác đác rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên khung cảnh nên thơ giữa lòng Thủ đô. “Mỗi năm chỉ có một lần cây thay lá đẹp như thế này. Tôi muốn lưu lại khoảnh khắc đặc biệt của Hà Nội khi giao mùa”, cô chia sẻ.
Theo cô Hạnh, dù sinh sống ở Cầu Giấy đã nhiều năm, nhưng mỗi dịp giao mùa, cô vẫn giữ thói quen ra hồ Hoàn Kiếm dạo bộ, hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn cây cối đổi sắc. “Cảm giác như thành phố cũng chậm lại, dịu dàng hơn. Nhìn lá rụng mà thấy lòng mình nhẹ đi”, cô Hạnh nói thêm.
Theo các chuyên gia sinh thái, hiện tượng thay lá đồng loạt ở nhiều loài cây đô thị vào thời điểm này là quy luật tự nhiên. Sau mùa đông khô lạnh, cây rụng lá cũ để tập trung dưỡng chất nuôi mầm mới. Nhờ vậy, chỉ sau vài tuần, những tán cây từng trơ cành sẽ lại phủ kín màu xanh, trả lại vẻ rợp mát quen thuộc cho phố phường.
Đáng chú ý, nhịp sống đô thị dường như cũng dịu lại theo tiết trời. Những quán cà phê ven đường đông khách hơn vào buổi sáng và chiều muộn. Dưới tiết trời giao mùa, ngồi bên ly trà nóng hay cà phê thơm, ngắm dòng người qua lại dưới những tán cây đang đổi sắc. Khoảnh khắc giao mùa vì thế trở thành khoảng lặng hiếm hoi giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô.
Giao mùa ở Hà Nội không ồn ào, không phô trương. Đó là sự chuyển mình thầm lặng nhưng đủ sức làm rung động lòng người. Trong vòng quay bất tận của thời gian, mỗi mùa đi qua đều để lại dấu ấn riêng, và mùa thay lá chính là lời nhắc nhở dịu dàng rằng sau những khắc nghiệt, sự sống vẫn âm thầm nảy nở.
Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận: