Những ngày gần đây, tại thôn Cẩm Trướng 2, xã Định Hòa (huyện Yên Định cũ), tỉnh Thanh Hóa, căn nhà nhỏ của gia đình anh Lượng dường như lặng đi hẳn. Tiếng cười nói đã thưa thớt nay càng trở nên hiếm hoi hơn, khi những biến cố liên tiếp ập xuống.
Trong căn nhà vốn đã chật vật bởi thiếu thốn, số phận không cho gia đình anh Lượng một khoảng lặng để kịp gượng dậy. Người bố của anh, ông Bùi Văn Thế (sinh năm 1944), hiện đang điều trị dài ngày tại Bệnh viện Đa khoa Yên Định. Ở nhà, mẹ của anh Lượng, bà Lê Thị Uẩn (sinh năm 1944) bị tai biến nặng, nằm liệt một chỗ nhưng không còn ai chăm nom.
Anh Bùi Văn Lượng (sinh năm 1975), mắc bệnh ung thư và đang từng ngày chống chọi với bệnh tật tại Bệnh viện K Tân Triều. Sức khỏe suy kiệt khiến anh không còn đủ khả năng lao động, việc điều trị kéo dài trong khi không có người thân túc trực bên cạnh càng khiến hoàn cảnh thêm phần ngặt nghèo. Vợ anh Lượng, chị Lê Thị Nhung (sinh năm 1976), trụ cột kinh tế duy nhất của gia đình lại không may gặp tai nạn trên đường đi làm. Vụ tai nạn khiến chị bị rạn vỏ não và đa chấn thương, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Anh Lượng có hai người con sinh năm 2005 và 2009. Đứa lớn đang là sinh viên năm thứ 3 một trường đại học ở Hà Nội và đứa bé đang học lớp 11. Cả hai em có nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng vì hoàn cảnh gia đình ngày càng khó khăn.
Những điểm tựa lần lượt "ngã" xuống, để lại phía sau một gia đình kiệt quệ cả về vật chất lẫn tinh thần. Hiện tại, gia đình anh Lượng hoàn toàn không còn bất kỳ nguồn thu nhập nào. Mọi chi phí sinh hoạt tối thiểu, tiền thuốc men, viện phí cho nhiều người cùng lúc chồng chất từng ngày, vượt xa khả năng xoay xở của một gia đình vốn đã nghèo khó.
Trong hoàn cảnh ấy, mỗi ngày trôi qua với gia đình anh là một cuộc vật lộn với nỗi lo cơm áo và bệnh tật. Khi toàn bộ người lớn trong gia đình đều đang nằm viện hoặc mất khả năng lao động, gánh nặng cuộc sống dồn cả lên đôi vai non nớt của hai đứa trẻ. Cả hai em đều đang trong độ tuổi cần được tập trung cho việc học, nhưng lại phải sống trong nỗi bất an thường trực về bữa ăn ngày mai, về những khoản viện phí chưa biết xoay xở từ đâu.
Theo chia sẻ của thầy Đỗ Văn Liệu, giáo viên Trường THPT Nguyễn Quán Nho, con thứ 2 của anh Lượng là cháu Bùi Thùy Linh là học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, có ý thức học tập tốt. Tuy nhiên, thời gian gần đây, em trở nên trầm lặng hơn. “Có những buổi em đến lớp với gương mặt mệt mỏi, ánh mắt buồn và nhiều suy nghĩ. Khi nắm được hoàn cảnh của gia đình em, chúng tôi thực sự rất trăn trở”, thầy Liệu chia sẻ.
Chia sẻ trong những ngày điều trị, anh Lượng không giấu được nỗi xót xa khi nhắc đến các con. “Bản thân tôi chịu đau đớn thế nào cũng được, chỉ mong có đủ sức khỏe để lo cho con ăn học đến nơi đến chốn, không để các cháu phải nghỉ học giữa chừng vì nghèo khó”, anh nói trong nghẹn ngào.
Trước những biến cố liên tiếp ập đến, gia đình anh Lượng đang rất cần sự quan tâm, sẻ chia và hỗ trợ từ các cấp chính quyền, các tổ chức, nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội, để có thêm điều kiện vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn này, giúp hai cháu nhỏ tiếp tục được đến trường và gia đình sớm ổn định cuộc sống.