Hình ảnh vua Henry VIII đội chiếc vương miện. (Nguồn: Alamy Stock Photo)
Theo tờ The New York Post, khi Kevin Duckett đang săn tìm kho báu bằng máy dò kim loại tại một cánh đồng gần thị trấn Market Harborough, Northamptonshire, Anh, ông đã khai quật được một bức tượng nhỏ bằng vàng nguyên khối mà các chuyên gia tin rằng đó là một phần của vương miện thuộc về vua Henry VIII đã bị thất lạc từ lâu.
Ông Duckett kể: “Máy dò kim loại của tôi kêu rất lớn và khi bắt đầu đào sâu xuống thì tôi phát hiện ra có một vật gì đó… Nó nằm trong một cái hố rất nông ngay dưới một gốc cây”.
Theo đó, thợ săn kho báu nghiệp dư 49 tuổi này đã tìm thấy một bức tượng bằng vàng nguyên khối tráng men dài khoảng 5cm đã thất lạc hơn 400 năm.
Tượng vàng mà Duckett tìm được mang ý nghĩa lịch sử rất cao. Nó nằm ở trung tâm của chiếc vương miện được vua Henry VIII đội khi đăng quang trong đám cưới của ông với Vương hậu Anne xứ Cleves năm 1540. Chiếc vương miện này sau đó được sử dụng trong lễ đăng quang của các con ông là Edward, Mary và Elizabeth, và sau đó là James I và Charles I.
Năm 1649, Oliver Cromwell bãi bỏ chế độ quân chủ, chặt đầu Vua Charles I và ra lệnh chiếc vương miện từng được Henry VIII đội lên đầu phải bị nấu chảy, đúc và bán dưới dạng tiền xu. Nhưng mệnh lệnh này đã không hoàn toàn được tuân theo.
Theo nguồn tin ẩn danh, 344 viên đá quý của vương miện đã được gỡ ra bán riêng trong khi các phần khác của vương miện vẫn còn nguyên vẹn, nhưng chúng chưa bao giờ xuất hiện lại lần nào nữa.
Các nhà sử học cho rằng bức tượng mà Duckett tìm thấy có thể đã được gỡ ra khi vua Charles trốn thoát, hoặc chính ông đã chôn nó dưới đất khiến Cromwell không bao giờ có được chiếc vương miện hoàn chỉnh.
Khi tìm thấy bức tượng, Duckett biết ngay ông đã tìm ra kho báu cực kỳ giá trị.
“Tôi đã nhìn thấy hình ảnh của chiếc vương miện trên YouTube và những hình vẽ nhỏ xíu biểu tượng của nhà vua nhưng tôi không chắc chắn lắm. Sau đó, tôi đã đến Cung điện Lịch sử Hoàng gia để tìm hiểu thông tin và sẽ không bao giờ quên được cảm giác phấn khích tột độ khi đến gần Đại sảnh, nơi bản sao của chiếc vương miện được trưng bày”, Duckett nói.
Bà Lucy Worsley, người phụ trách chính tại Cung điện Lịch sử Hoàng gia cho biết: “Thật tuyệt vời vì sau nhiều thế kỷ chìm trong giấc ngủ dưới lòng đất, bức tượng vàng nhỏ bé này đã lộ diện lại”.
Bức tượng mà Duckett tìm thấy được định giá ít nhất 2,6 triệu USD. Tuy nhiên, ông phải bán lại bức tượng cho Bảo tàng Lịch sử Anh theo quy định của pháp luật Anh nhằm bảo vệ cổ vật. Hiện bức tượng đang được lưu giữ tại Bảo tàng Anh.
Sơn Tùng