Thủ tướng Lebanon cảnh báo về thảm họa nhân đạo sau cuộc không kích của Israel

(CLO) Ngày 6/3, Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam cảnh báo nước này đối mặt nguy cơ “thảm họa nhân đạo” khi lệnh sơ tán của Israel khiến người dân phải di dời ồ ạt trong thời gian ngắn.

Các cuộc tấn công mới của Israel vào thứ Sáu đã tiếp tục tàn phá Lebanon, đẩy quốc gia này vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng.

Thủ tướng Nawaf Salam đã đưa ra lời cảnh báo đanh thép về một "thảm họa nhân đạo đang rình rập" khi làn sóng di dân hàng loạt đang vượt quá tầm kiểm soát.

Theo Bộ Y tế Lebanon, một cuộc không kích của Israel đã nhắm trúng tòa nhà văn phòng tại thành phố Sidon, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Các đợt tấn công cũng được ghi nhận diễn ra liên tục tại khu vực phía đông và các vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut.

Tại thực địa, các phóng viên mô tả cảnh tượng tại thành phố Sidon như một bãi chiến trường với kính vỡ và đống đổ nát bao phủ các con phố chính. Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể trong các tòa nhà bị sập.

Cảnh tượng sau các cuộc không kích của Israel vào thủ đô Beirut, Lebanon. Nguồn: MXH
Nguồn: MXH

Tính riêng từ thứ Hai đến tối thứ Năm, các cuộc tấn công của Israel đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 123 người.

Quân đội Israel xác nhận đã thực hiện 26 đợt không kích vào ngoại ô Beirut chỉ trong 4 ngày qua, biến nhiều khu dân cư sầm uất thành "phố ma" ngập trong bụi bẩn và gạch vụn.

Thủ tướng Salam cho biết hơn 95.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa để tìm đến các trung tâm lưu trú chính thức. Ông nhấn mạnh rằng hậu quả của cuộc di tản này sẽ là "chưa từng có tiền lệ" đối với Lebanon trên cả phương diện chính trị lẫn nhân đạo.

Trong một tuyên bố, ông Salam khẳng định Lebanon bị cuốn vào một cuộc chiến "không mong muốn và không hề lựa chọn".

Cuộc xung đột lan rộng sau khi Hezbollah tấn công Israel để trả đũa vụ ám sát Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei trong một cuộc tấn công trước đó tại Tehran.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: