'Tổ quốc trong tim': Concert dâng trào cảm xúc của lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 10/8, dưới ánh đèn rực rỡ của Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, concert Tổ quốc trong tim đã trở thành một đại nhạc hội của lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc, nơi âm nhạc là cầu nối thiêng liêng, kết nối mọi thế hệ, mọi tầng lớp.

Concert Tổ quốc trong tim là Chương trình nghệ thuật chính luận, được phối hợp tổ chức bởi Báo Nhân dân và UBND TP Hà Nội. Nhìn những khán đài chật kín, những lá cờ Tổ quốc phấp phới trong tay hàng vạn khán giả, ai cũng có thể cảm nhận rằng đây chính là một "concert của Nhân dân" đúng nghĩa.

Màn diễu binh gây xúc động trong chương trình.
Màn diễu binh gây xúc động trong chương trình.

Dáng hình đất nước – Về với cội nguồn hào hùng

Ngay từ những giây phút đầu tiên, khi giai điệu "Việt Nam ơi" của Minh Beta cất lên, tầm vóc của sự kiện đã được khẳng định. Hơn 50.000 khán giả như vỡ òa trong tiếng hát, những lá cờ đỏ phấp phới cuồng nhiệt, biến nơi đây thành một không gian tràn ngập cảm xúc và tự hào. Sự kiện này đã chứng minh, đây không chỉ là một buổi biểu diễn, mà là một "concert của Nhân dân" đúng nghĩa.

untitled(28).png
Ca khúc Việt Nam ơi mở đầu chương trình.

Lời dẫn của MC Nguyên Khang và Hồng Nhung không chỉ là lời giới thiệu chương trình, mà còn như lời hiệu triệu, khơi dậy trong mỗi người niềm tự hào về lịch sử dân tộc.

untitled(27).png
Sân vận động Mỹ Đình được nhuộm đỏ và chật kín khán giả
3444.jpg
Khán giả mang theo ảnh Bác Hồ đến tham dự concert.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - khẳng định tầm vóc và ý nghĩa của chương trình Tổ Quốc Trong Tim không chỉ để hòa vào dòng chảy các hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mà còn là lời hiệu triệu về bản lĩnh, khí phách và tinh thần đoàn kết của dân tộc. Lời phát biểu đã tạo nên một sợi dây liên kết chặt chẽ giữa lịch sử hào hùng và khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong thời đại mới.

untitled(26).png
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình.

Ngay sau đó, màn trình diễn Lighting Show đầy ấn tượng và đặc biệt là tiếng hát "Tiến Quân ca" hào hùng đã tạo nên một không khí trang trọng, thiêng liêng, nhắc nhở về cội nguồn, về sự hy sinh của cha ông để có được độc lập, tự do.

Những liên khúc nối tiếp nhau như một thước phim quay chậm về lịch sử. NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương và Võ Hạ Trâm đã cùng nhau tái hiện những ca khúc "Mười chín tháng tám - Đoàn vệ quốc quân - Đường chúng ta đi", "Làng tôi - Ngày mùa", "Lên Đàng".

NSƯT Đăng Dương và ca sĩ Tùng Dương biểu diễn trong chương trình
NSƯT Đăng Dương và ca sĩ Tùng Dương biểu diễn trong chương trình

Một trong những điểm nhấn ấn tượng nhất là tiết mục "Đường lên phía trước - Hò kéo pháo" do Đông Hùng và dàn hợp xướng thể hiện. Hình ảnh một khẩu pháo 105mm được kéo lên sân khấu đã khiến người xem xúc động, hình dung lại sự gian khổ, hy sinh nhưng đầy quyết tâm của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Sau những khúc ca chiến thắng, sân khấu lắng đọng với clip art "Nỗi nhớ", tri ân những người mẹ, người vợ ở hậu phương. Ca khúc "Mẹ yêu con" của Võ Hạ Trâm và các em nhỏ đã chạm đến những góc sâu thẳm trong trái tim khán giả, là sự thấu hiểu cho nỗi nhớ, sự hy sinh thầm lặng nhưng vĩ đại. Chương 1 khép lại với liên khúc "Năm anh em trên một chiếc xe tăng - Tiến Về Sài Gòn" và "Đất Nước Trọn Niềm Vui", tạo nên một cái kết vỡ òa của chiến thắng và thống nhất non sông.

Giai điệu tự hào – Sức sống mãnh liệt của dòng máu Lạc Hồng

Nếu chương 1 là một bản hùng ca của quá khứ, thì chương 2 là một khúc ca của hiện tại, đầy sức sống và niềm tin.

Màn diễu binh của 68 chiến sĩ trẻ từng diễu binh tại Moscow (Nga) trên nền nhạc "Tiến bước dưới quân kỳ" như một lời khẳng định: truyền thống yêu nước vẫn luôn chảy trong huyết quản của những người con Việt.

untitled(30).png
Đoàn diễu binh trong đêm concert

Sân khấu bùng nổ với sự xuất hiện của các ca sĩ trẻ và rapper, thể hiện sự kết nối giữa các thế hệ. Tùng Dương, nhóm Oplus và nhóm Xtreme Power đã mang đến những ca khúc hào sảng như "Giai Điệu Tự Hào", "Viết tiếp câu chuyện hoà bình". Một điểm nhấn đặc biệt là sự xuất hiện của 5 vận động viên tiêu biểu, tạo nên một sự kết nối bất ngờ, truyền cảm hứng về ý chí, bản lĩnh và tinh thần chiến thắng.

Sự đa dạng của âm nhạc được thể hiện qua các ca khúc: "Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" (Phạm Thu Hà và thiếu nhi), "Quê Hương Việt Nam - Xinh Tươi Việt Nam" (nhóm Oplus và Suboi), "Người Việt" (Hà Lê và nhóm Xtreme Power). Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ gạo cội và thế hệ rapper đã cho thấy một góc nhìn mới mẻ về tình yêu Tổ quốc: Đó không chỉ là những ca khúc về chiến tranh, mà còn là những bản nhạc hiện đại, sôi động, thể hiện một Việt Nam đang vươn mình, hội nhập nhưng vẫn giữ trọn vẹn bản sắc.

Tổ quốc trong tim – Bản hòa ca của tình yêu vẹn tròn

Chương cuối cùng là đỉnh điểm của cảm xúc, nơi mỗi tiết mục đều là một lời khẳng định về tình yêu và sự cam kết với Tổ quốc. Noo Phước Thịnh, Thanh Duy, Thanh Huyền, nhóm Xtreme Power và Tóc Tiên mang đến những màn trình diễn sôi động, trẻ trung, nhưng vẫn đầy tự hào dân tộc với "Tôi yêu Việt Nam", "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" và "Tôi phi thường".

Đêm nhạc đi đến cao trào với liên khúc "Bèo dạt mây trôi - Bài ca Đất phương Nam - Em trong mắt tôi - Một vòng Việt Nam". Đây không chỉ là một liên khúc, mà còn là một hành trình đi khắp mọi miền đất nước, từ Bắc chí Nam trong âm nhạc.

23.jpg
Hơn 5 vạn khán giả trong màu áo đỏ Quốc kỳ đã tạo nên một đêm concert vô cùng cảm xúc

Khoảnh khắc không thể nào quên, khi ca khúc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" của Tùng Dương và Đông Hùng vang lên, pháo hoa tầm thấp bừng sáng, rồi pháo hoa tầm cao rực rỡ cả bầu trời. Dưới ánh sáng lung linh đó, hàng vạn người đã cùng nhau hát vang, cùng nhau giương cao lá cờ Tổ quốc. Đó không chỉ là sự vỡ òa của một chiến thắng, mà còn là niềm tự hào về một dân tộc kiên cường, bất khuất.

Pháo hoa rực rỡ kết thúc đêm concert tràn ngập cảm xúc và lòng yêu nước
Pháo hoa rực rỡ kết thúc đêm concert tràn ngập cảm xúc và lòng yêu nước

"Tổ quốc trong tim" đã thành công trong việc truyền tải một thông điệp mạnh mẽ: lòng yêu nước, tự hào dân tộc không phải là một thứ gì đó xa vời, mà hiện hữu trong mỗi chúng ta, được thể hiện qua âm nhạc, qua sự kết nối giữa các thế hệ, và quan trọng nhất, qua niềm tin mãnh liệt vào tương lai của đất nước. Chương trình khép lại, nhưng ngọn lửa Tổ quốc trong tim mỗi người vẫn sẽ bùng cháy.

Video trực tiếp concert

Một số hình ảnh ấn tượng khác trong đêm concert Tổ quốc trong tim

2.jpg
ffff.jpg

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: