(CLO) Ngày 13/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng – Tân Hưng (xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Tây Ninh thành kính tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia được đưa về nước giữa đợt 2, giai đoạn XXV (mùa khô 2025–2026).
(CLO) Ngày 22/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào.
(CLO) Sáng 25/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong thời kỳ chiến tranh.
(CLO) Trong thời gian làm nhiệm vụ quốc tế cao cả ở nước bạn Lào, người lính trẻ đã anh dũng hy sinh. Sau đó, liệt sỹ được quy tập, an táng tại nghĩa trang ở tỉnh bạn. Mới đây, liệt sỹ Lương Truyền Thuyết được chính quyền, dòng họ cùng đông đảo bà con nhân dân tổ chức lễ đón, truy điệu và án táng tại quê nhà.
(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ nằm lại trên đất bạn nước Lào và Campuchia, 16 hài cốt liệt sỹ đã được đưa về yên nghỉ trong lòng đất Mẹ.
(CLO) Sau 52 năm hy sinh vì độc lập dân tộc, người lính năm xưa đã trở về quê hương trong vòng tay người thân và đồng bào.
(CLO) Chiều 24/7, tại xã Thanh Thủy (tỉnh Tuyên Quang), Hội Chữ thập đỏ và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang phối hợp tổ chức chương trình tiếp nhận phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Nguồn kinh phí do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) ủng hộ với tổng trị giá hơn 5,4 tỷ đồng.
Sáng 10/8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Lư (Lai Châu), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu đã tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 47 hài cốt liệt sĩ.
CLO) Sau gần nửa thế kỷ mòn mỏi ngóng trông, cụ Trần Thị Chín (104 tuổi) cuối cùng cũng được đón người con trai liệt sĩ trở về. Ngồi trên chiếc xe lăn, với mái tóc bạc trắng, người mẹ già òa khóc nức nở trong giây phút chạm tay vào hài cốt của con.