Tháng Bảy, tháng của những nén hương tri ân đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Tại nhiều miền quê ở Nghệ An, những đoàn xe đưa hài cốt các liệt sĩ trở về sau hàng chục năm nằm lại nơi chiến trường khiến không ít người nghẹn ngào.
Mới đây, Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vân Tụ (Nghệ An) phối hợp với gia đình, tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Nguyễn Công Thịnh (SN 1956).
Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt tại nơi tổ chức lễ truy điệu để đón người con của quê hương – liệt sĩ Nguyễn Công Thịnh trở về sau 52 năm hy sinh. Khi lá quốc kỳ được phủ lên linh cữu, tiếng nhạc truy điệu cất lên giữa không gian tĩnh lặng khiến nhiều người không kìm được nước mắt.
Liệt sĩ Nguyễn Công Thịnh sinh ra trong một gia đình đông anh em. Năm 1968, bom đạn chiến tranh đã cướp đi người cha, để lại người mẹ tảo tần nuôi sáu người con thơ dại.
Tròn 18 tuổi, chàng thanh niên Nguyễn Công Thịnh tình nguyện lên đường nhập ngũ, mang theo khát vọng bảo vệ Tổ quốc và niềm tin sẽ có ngày trở về. Nhưng chiến tranh đã giữ người lính trẻ ở lại mãi mãi nơi chiến trường. Anh hy sinh vào ngày 15/12/1974 tại chiến trường phía Nam.
Sau nhiều năm yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Đại Lãnh (TP. Đà Nẵng), mới đây theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt liệt sĩ Thịnh được cất bốc đưa về quê an táng.
Trong nỗi xúc động nghẹn ngào, ông Nguyễn Công Ba (em trai liệt sĩ Nguyễn Công Thịnh) chia sẻ: “Hơn 50 năm rồi, gia đình lúc nào cũng mong ngày anh được trở về. Hôm nay điều đó đã thành hiện thực”.
Theo ông Phạm Công Sử, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Vân Tụ, lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Nguyễn Công Thịnh được địa phương phối hợp với gia đình, dòng họ tổ chức trang nghiêm, đúng nghi thức. Việc quy tập và đưa liệt sĩ trở về quê hương là nghĩa cử thiêng liêng, thể hiện lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Tại xã Hải Châu, một cuộc trở về khác cũng khiến vùng quê xúc động. Hàng nghìn người dân đã đứng kín hai bên đường, trên tay cầm lá cờ đỏ sao vàng để đón liệt sĩ Hoàng Minh Chính trở về quê hương.
Liệt sĩ Hoàng Minh Chính sinh năm 1954, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Tháng 5/1972, khi vừa tròn 18 tuổi, chàng thanh niên trẻ lên đường nhập ngũ. Nhưng chỉ vài tháng sau, người lính trẻ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.
Hơn 50 năm qua, gia đình chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm lại người thân. Sau nhiều năm tìm kiếm, xác minh và phối hợp với các cơ quan chức năng, mới đây hài cốt liệt sĩ Hoàng Minh Chính đã được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Diễn Mỹ.
Trong tiếng kèn truy điệu, người lính tuổi 18 năm nào đã trở về nằm giữa quê hương, nơi có gia đình và người thân ngóng chờ. Ngày “trở về” của liệt sĩ Hoàng Minh Chính đã khép lại nỗi chờ mong của gia đình, đồng thời nhắc nhớ thế hệ trẻ về công lao của những người đã làm nên hòa bình cho Tổ quốc.